Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Phần 5
Bố cục bài giảng
Dù tội lỗi nặng nề đến đâu, nhờ tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, con người vẫn có thể làm lại cuộc đời.
-
Mở đầu
- Nhắc lại câu chuyện Duy và An nơi núi tuyết Thụy Sĩ.
- Ông già trên núi bắt đầu kể câu chuyện đời mình cho Duy nghe.
-
I. Từ cuộc sống đầy đủ đến sa ngã
- Ông từng có việc làm tốt, gia đình êm ấm.
- Bạn xấu kéo ông vào cờ bạc và rượu chè; con cái sợ, vợ khuyên can và cầu nguyện.
-
II. Tù tội và mất mát
- Mất việc, nợ nần, ông lấy cắp tiền ngân hàng và bị kết án tù.
- Vợ kiệt sức qua đời; ông ở bên bà những giờ cuối và nghe bà nói về sự tha thứ của Chúa.
-
III. Làm lại cuộc đời
- Ra tù, ông lên núi xin việc; chủ trại tin nhận dù biết quá khứ ông.
- Qua cách sống của người chủ, ông biết tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời.
- Ông tin Chúa đã tha thứ và dành dụm để trả lại món nợ cho đời.
-
Kết luận
- Quá khứ phải giao lại cho Đức Chúa Trời.
- Duy quyết tâm chuộc lỗi xưa, trở nên đứa trẻ tốt, và về nhà với lòng bình an.
Bài liên quan
- 3:26
- 29:41
- 29:51
- 28:35
- 29:15
- 28:18
- 28:45
- 29:30