Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Phần 4
Bố cục bài giảng
Tài năng dùng cho mục đích riêng không đem lại tình yêu thương; chỉ khi dùng để yêu và phục vụ người khác, ta mới xứng đáng được mến.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 13
-
Mở đầu
- Nhắc lại câu chuyện Duy và An nơi đồi núi tuyết Thụy Sĩ.
- An vừa phá hỏng con ngựa gỗ của Duy rồi trở về nhà.
-
I. Niềm vui của bé Danh và lương tâm An
- Bé Danh tìm thấy đoàn thú gỗ trong đống củi và tin là quà của bà tiên.
- An lạnh nhạt với em, rồi day dứt vì đã nói dối và làm điều đê hèn.
-
II. Con ngựa vỡ nát
- Duy không thấy con ngựa, tìm ra thì nó đã vỡ từng mảnh.
- Cậu buồn bã lên núi, nghĩ đến chuyện bỏ đi xa để làm lại cuộc đời.
-
III. Lời dạy của ông già
- Duy chưa nói thật với ông già, chỉ nói mình không còn muốn dự thi.
- Ông dạy: dùng tài năng cho riêng mình không đem lại tình yêu thương.
- Muốn được yêu, hãy dùng tài năng để yêu và phục vụ người khác, dù mất nhiều năm.
-
Kết luận
- Ông già hứa kể câu chuyện đời mình; lời tin cậy ấy làm Duy bớt thất vọng.
- Bài hát về tình yêu thương theo I Cô-rinh-tô 13 khép lại phần truyện.
Bài liên quan
- 3:26
- 29:41
- 29:51
- 28:35
- 29:15
- 28:18
- 28:45
- 29:30