Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Phần 15
Bố cục bài giảng
Bé Danh lành chân và trở về trong mùa xuân; Duy được đổi khác bởi tình yêu thương trọn vẹn của Chúa trên thập tự giá và được tha thứ.
Kinh Thánh: Giăng 19:30
-
Mở đầu
- Tóm tắt các phần trước và giới thiệu phần 15, phần cuối của truyện.
-
I. Bé Danh hồi phục, mùa xuân trở về
- Cơn sốt qua đi, bé Danh tỉnh dậy với đôi chân không còn đau và thấy mùa xuân đến.
- Bé nói mình sẽ không cần dùng đến đôi nạng nữa.
-
II. Nhà vắng và Duy đổi khác
- Ở nhà, nội và ba nhớ hai đứa cháu; Duy cũng nhớ bạn.
- Duy được các bạn nhận lại; nhờ cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, tính nóng nảy và lười biếng nhường chỗ cho tình yêu thương.
-
III. Ông già ra đi và cây thập tự
- Ông già trên núi về ở với con trai, tặng Duy cây thập tự gỗ do chính ông chạm khắc.
- Ông nói thập tự giá là nơi tình yêu thương trọn vẹn được bày tỏ, nơi mọi tội lỗi được tha.
- Duy muốn sống yêu thương như Chúa và làm những việc nhỏ thầm lặng.
-
IV. Lá thư và ngày đoàn tụ
- Thư báo bé Danh đã lành hẳn và sẽ về nhà.
- Duy ngại gặp lại An và Danh; bé Danh chạy đến mừng Duy.
- Duy cảm nhận tội lỗi mình đã được tha thứ và quên lãng.
Bài liên quan
- 3:26
- 29:41
- 29:51
- 28:35
- 29:15
- 28:18
- 28:45
- 28:05