Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Phần 14
Bố cục bài giảng
Duy và An hiểu rằng khi Chúa Giê-xu ngự vào lòng, tình yêu thương của Ngài xua đi sợ hãi và ích kỷ; An mang lời nội dặn về tình yêu thương đi vào nhà mới.
-
Mở đầu
- Tóm tắt các phần trước của truyện Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết.
- Giới thiệu phần 14.
-
I. Duy kể chuyện cho An
- Duy kể lại chuyến vượt đèo; An khâm phục.
- Hai đứa cùng hiểu: có Chúa Giê-xu ngự trong lòng thì tình yêu thương xua đi sợ hãi, ích kỷ và dối trá.
-
II. Đêm cuối ở nhà: lời dặn của nội
- Nội đọc I Cô-rinh-tô 13 và dặn An ghi nhớ rằng tình yêu thương hay nhịn nhục, nhân từ.
- Khi bực bội hay ganh tị, hãy xin Chúa mở cửa lòng, đừng tự đuổi những ý nghĩ xấu.
- Hãy làm việc thầm lặng để vừa lòng Chúa.
-
III. Ở thành phố bên hồ
- Bé Danh lén mang theo một chú mèo con vào bệnh viện.
- An buồn nhớ nhà, bà Văn đặt em bé vào lòng giúp An vui lên.
- An nhớ lời nội mà kiên nhẫn dịu dàng với các em nhỏ.
-
IV. Phẫu thuật và bức tranh Chúa Giê-xu
- Sau phẫu thuật, bé Danh đau đớn và chỉ được an ủi bởi bức tranh Chúa Giê-xu với trẻ em khắp thế giới.
- An giải thích mọi trẻ em đều có thể đến với Chúa; bé ngủ trong sự bình an.
Bài liên quan
- 3:26
- 29:41
- 29:51
- 28:35
- 29:15
- 28:18
- 29:30
- 28:05