Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Phần 1
Bố cục bài giảng
Sau tai nạn của bé Danh, An nuôi lòng căm thù Duy muốn trả thù, còn Duy lẩn trốn vào rừng thông và tìm thấy tài điêu khắc gỗ.
-
Mở đầu
- Giới thiệu truyện Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết của Patricia St. John, nhân vật chính là Duy và An.
- Bối cảnh miền núi tuyết ở Thụy Sĩ, câu chuyện về sự tha thứ.
-
I. Đêm sau tai nạn
- Bé Danh được cả nhà nâng niu, nhưng An vẫn quyết không tha thứ cho Duy.
- An hát cho em bé nghe bài cầu nguyện về sự tha thứ nhưng lòng không thể hát nổi.
-
II. Lòng căm thù của An
- Bà nội khuyên: lỗi lầm tự mang hình phạt, hãy tha thứ và giúp Duy sửa lại.
- An chỉ nghĩ đến việc loan tin xấu về Duy khắp làng; chị của Duy biết chuyện thì giận dữ.
- Bà nội nhắc Chúa vẫn che chở bé Danh; An vẫn không buông lòng thù ghét.
-
III. Duy trốn vào rừng thông
- Sáng hôm sau Duy sợ đối mặt mọi người nên trốn học, lên rừng thông.
- Duy tình cờ đẽo một con sơn dương bằng gỗ và lần đầu thấy bình yên.
- Chiều về nhà, Duy lo cho bé Danh và muốn chuộc lại lỗi lầm.
Bài liên quan
- 3:26
- 29:51
- 28:35
- 29:15
- 28:18
- 28:45
- 29:30
- 28:05