Tin Hay Không Tin?
Bố cục bài giảng
Đức tin thật nơi Chúa Giê-xu Phục Sinh gồm bốn điều: chấp nhận, ký thác, cam kết và tôn thờ; người tin được Chúa sai đi làm đại sứ của Ngài.
-
Mở đầu
- Đọc Giăng 20:19-31 trong không khí Lễ Phục Sinh.
- Minh họa: một dòng chữ viết trên tường hầm nhà hoang, bày tỏ niềm tin vào mặt trời, tình yêu và Đức Chúa Trời dù không thấy.
- Phân đoạn mô tả các môn đồ đi từ căn phòng đóng kín đầy sợ hãi đến niềm vui và sứ mạng.
-
I. Chúa hiện ra cho các môn đồ (câu 19-23)
- Chúa đến giữa họ, chúc bình an, không quở trách; Ngài tha thứ và đem lại niềm vui.
- Chúa sai phái họ như Cha đã sai Ngài: sự Phục Sinh là nền tảng cho sứ mạng truyền giáo.
- Chúa hà hơi ban Đức Thánh Linh, một sự sáng tạo mới; tín hữu có quyền công bố ai được tha tội.
- Mỗi người tin Chúa được làm đại sứ của Ngài. Minh họa: người phỏng vấn nhân danh quốc gia cho phép tị nạn.
-
II. Chúa hiện ra cho Thô-ma (câu 24-29)
- Thô-ma vắng mặt nên nghi ngờ và đòi bằng chứng; đứng trước ngã ba: tin hay không tin.
- Đức tin thật có bốn ý nghĩa: chấp nhận, ký thác, cam kết và tôn thờ.
- Đức tin lý trí như ma quỷ cũng tin còn là chưa đủ. Minh họa: gửi tiền vào ngân hàng; lời thề trong hôn nhân.
- Thô-ma thưa: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Chúa chăm sóc cả Hội Thánh lẫn từng cá nhân, gặp riêng mỗi người trong giờ thờ phượng.
-
Lời chứng về đức tin giữa thử thách
- Một nghị sĩ Hoa Kỳ từng bị giam nhiều năm kể lại đức tin nơi Đức Chúa Trời giúp ông đứng vững trong tù.
- Niềm tin vào chính mình không đủ; cần đức tin nơi Chúa để chịu đựng gian khổ.
-
Kết luận
- Đức Chúa Giê-xu là đối tượng duy nhất của đức tin thật.
- Thiếu bốn yếu tố chấp nhận, ký thác, cam kết, tôn thờ thì đời theo Chúa mệt mỏi và thiếu năng lực.
- Xin Chúa nâng đỡ đức tin để sống tròn vẹn và làm vinh hiển Ngài.
Bài liên quan
- 33:51
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:58
- 10:01
- 14:56
- 15:16