Tìm Sự Vinh Hiển Cho Ai
Bố cục bài giảng
Con người vốn thích đề cao mình, nhưng người thuộc về Chúa phải hầu việc để tìm vinh hiển của Đức Chúa Trời, chân thật và có lòng thương xót.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 7:14-24 Giăng 5:1-9Phi-líp 2:3-8II Cô-rinh-tô 12:7-9Châm-ngôn 1:7Ma-thi-ơ 6:10Ma-thi-ơ 7:21-23I Cô-rinh-tô 10:31I Phi-e-rơ 4:7-11
-
Mở đầu
- Minh họa: tiệm bán thẻ hình thể thao và sách tiểu sử người nổi tiếng bán chạy.
- Bản tính con người thích đề cao mình; đó là gốc tội lỗi từ A-đam và Ê-va.
-
I. Bối cảnh: người Pha-ri-si ganh tị với Chúa Giê-xu
- Chúa chữa người bại 38 năm trong ngày Sa-bát; người Pha-ri-si chống đối.
- Thật ra họ ganh tị vì Chúa không học trường họ mà giảng dạy có thẩm quyền.
-
II. Người tìm vinh hiển riêng cho mình
- Chỉ có hai con đường: theo ý mình hoặc theo ý Chúa.
- Người Pha-ri-si là kẻ mù dẫn đường và giả hình, như kịch sĩ đóng vai.
- Người hầu việc Chúa dễ tìm vinh hiển riêng; Phao-lô cũng cần cái dằm để khỏi kiêu ngạo.
-
III. Người tìm vinh hiển của Đức Chúa Trời
- Chúa Giê-xu chỉ làm theo ý Cha; việc vâng phục Cha là lương thực của Ngài.
- Cầu nguyện 'ý Cha được nên' phải thành sự thật trong đời sống.
- Tìm vinh hiển Chúa thì sống chân thật trong lời nói, việc làm; đừng đóng kịch tôn giáo.
-
IV. Lòng thương xót và sự xét đoán công bình
- Đừng dùng luật lệ nhỏ nhặt để bắt bẻ mà thiếu lòng thương người.
- Mỗi người có ơn riêng; đừng khoe khoang hay chỉ trích người khác.
- Đừng xét đoán theo bề ngoài, hãy nhìn nếp sống thật.
-
Kết luận
- Đọc I Phi-e-rơ 4:7-11: hầu việc bằng sức Chúa ban để Ngài được sáng danh trong mọi sự.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39