Tìm Hiểu Thánh Kinh: Giu-đe – Chương 1 – Phần 8
Bố cục bài giảng
Các sứ đồ đã báo trước kẻ nhạo báng sẽ đến; họ sống theo xác thịt vì không có Đức Thánh Linh, còn tín hữu thật sinh bông trái của Thánh Linh.
Kinh Thánh: 📖 Giu-đe 17-19 Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-7I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23Rô-ma 8:5-9I Giăng 1:6Ga-la-ti 5:17Ga-la-ti 5:19-23I Cô-rinh-tô 15:45-47Thi-thiên 139:14
-
Mở đầu
- Hai phân đoạn cuối thư Giu-đe: lời nhắc về sự bội đạo (câu 17-19) và điều tín hữu cần làm (câu 20-25).
- Sự bội đạo là điều Chúa cho phép xảy ra với một mục đích.
-
I. Hãy nhớ lời các sứ đồ (câu 17)
- Giu-đe gọi người đọc là kẻ rất yêu dấu của Đức Chúa Trời.
- Ông khiêm nhường viện dẫn lời các sứ đồ, không nhận mình có địa vị đặc biệt.
- Phải biết Lời Chúa mới đứng vững; nhiều người vấp ngã vì thiếu hiểu biết Lời Chúa.
-
II. Kẻ nhạo báng, chia phe, theo xác thịt (câu 18-19)
- Trong thời sau rốt có kẻ nhạo báng, sống theo tư dục không tin kính.
- Kẻ bội đạo gây chia rẽ trong Hội Thánh và đặt cái tôi lên trên hết.
- Lời Chúa như máy đo: người chưa được tái sinh phản ứng khác với người đã tin.
-
III. Con người ba phần và hai bản tánh
- Con người gồm thân thể, tâm thần và linh hồn (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
- Minh họa: ngôi nhà ba tầng; khi sa ngã, tầng linh bị chết và thứ tự bị đảo lộn.
- Khi tin Chúa, ta nhận bản tánh mới do Thánh Linh ngự trị nhưng vẫn còn bản tánh cũ nên có tranh chiến.
- Kẻ bội đạo chỉ sống ở mức tâm lý xác thịt, không có Thánh Linh.
-
IV. Việc làm của xác thịt và bông trái Thánh Linh
- Ga-la-ti 5 liệt kê các việc làm của xác thịt.
- Bông trái Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
- Kẻ bội đạo không có những bông trái này.
-
Kết luận
- Ai còn sống trong tội lỗi hãy quay về tiếp nhận Chúa Giê-xu.
- Người đã tin hãy tiếp tục sống theo sự dẫn dắt của Thánh Linh để bông trái được tăng thêm.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45