Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:3-14 – Phần 2
Bố cục bài giảng
Chúa ban cho chúng ta khôn ngoan, thông sáng để sống thuộc về Ngài, theo ý muốn Ngài và vì vinh hiển Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 1:3-14 Ê-phê-sô 1:8-14II Cô-rinh-tô 5:14-15Ma-thi-ơ 6:33Ma-thi-ơ 5:21-22Ê-sai 6:1-3
-
Mở đầu: ôn lại các phước thiên liêng
- Phước đến từ Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ; đó là đủ mọi phước thiên liêng ở các nơi trên trời.
- Sự lựa chọn của Chúa là ân điển nhưng không; chúng ta được chọn để nên thánh và ca ngợi ân điển Ngài, và nói về Tin Lành cho người khác.
- Cứu chuộc đem chúng ta ra khỏi quyền tối tăm; tha thứ làm chúng ta thánh sạch không chỗ trách trước mặt Chúa.
-
I. Phước thứ ba: khôn ngoan và thông sáng
- Khôn ngoan giúp hiểu sự mầu nhiệm và chương trình của Chúa; thông sáng giúp áp dụng vào đời sống hằng ngày.
- Lịch sử nhân loại và đời mỗi người đều có mục đích do Chúa đặt, qui về Đấng Christ.
- Lời Chúa hướng dẫn mọi vấn đề của đời sống, từ hôn nhân đến việc nuôi dạy con cái.
- Minh họa: người dẫn đường bằng máy định vị cũng có lúc sai, còn sự hướng dẫn của Chúa thì không bao giờ sai.
-
II. Người của Chúa thuộc quyền sở hữu của Ngài
- Chúng ta đã được mua chuộc bởi huyết Chúa Jêsus nên thuộc trọn về Ngài.
- Vì thế đời sống chúng ta không bình thường mà được biệt riêng để sống cao trọng.
-
III. Người của Chúa sống theo ý muốn Ngài
- Sống theo ý Chúa không phải là mất tự do, như hôn nhân hạnh phúc không phải là mất tự do.
- Con người không có tự do thật vì là nô lệ của tội; chỉ có thể thuận phục Chúa hoặc thuận phục tội.
- Mỗi người đều có sự tranh chiến riêng; không thể lấy đó làm cớ sống trái ý Chúa.
- Chúa ban phước thiên liêng, khôn ngoan và sức mạnh để chiến thắng và sống đúng ý Ngài.
-
IV. Người của Chúa sống vì vinh hiển Ngài
- Chúng ta được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh để ngợi khen vinh hiển của Chúa.
- Đổ vỡ trong các mối quan hệ, công việc và gia đình thường do mỗi người tìm lợi ích riêng thay vì vinh hiển Chúa.
- Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước, Ngài sẽ ban mọi điều khác.
-
Kết luận
- Lời hứa của Chúa cho chúng ta hy vọng được đổi mới và kinh nghiệm trọn vẹn phước thiên liêng.
- Ai chưa thuộc về Chúa hãy tin nhận; ai đã tin hãy xin tha thứ, xin khôn ngoan thông sáng và sức để sống theo ý Ngài.
Bài liên quan
- 48:21
- 53:11
- 47:54
- 45:22
- 53:09
- 46:46
- 1:02:59
- 43:12