Tìm Hiểu Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký – Chương 8
Bố cục bài giảng
Qua các tai vạ ếch nhái, muỗi và ruồi mòng, Chúa tỏ mình là Đức Chúa Trời duy nhất, còn Pha-ra-ôn cứ nhượng bộ rồi lại cứng lòng.
Kinh Thánh: 📖 Xuất Ê-díp-tô Ký 8:1-32
-
Mở đầu
- Nhắc lại tai vạ nước hóa máu và gậy A-rôn nuốt gậy các thuật sĩ.
- Đoạn 8 nói về ba tai vạ: ếch nhái, muỗi, ruồi mòng, hạ sự kiêu ngạo của Pha-ra-ôn.
-
I. Tai vạ thứ hai: ếch nhái
- Ếch nhái gắn với nữ thần Heka và sông Ni-lơ, là vật thiêng nên người Ai Cập không được giết.
- Thuật sĩ làm thêm ếch nhưng không đuổi đi được; Pha-ra-ôn xin Môi-se cầu nguyện rồi hứa thả dân.
- Khi tai vạ qua, Pha-ra-ôn lại cứng lòng; bướng bỉnh với Chúa mang hậu quả nặng nề cho cả nước.
-
II. Tai vạ thứ ba: muỗi
- Bụi đất hóa thành muỗi; các thuật sĩ không bắt chước được và nhận đó là ngón tay của Đức Chúa Trời.
- Pha-ra-ôn vẫn không tin; thấy phép lạ chưa chắc làm người ta tin nếu lòng còn cứng.
- Chúa dùng cây gậy đơn sơ trong tay Môi-se; Ngài có thể dùng điều ta có.
-
III. Tai vạ thứ tư: ruồi mòng
- Ruồi mòng giống bọ hung, vật thánh của thần mặt trời Ra, nay thành tai vạ.
- Chúa phân biệt xứ Gô-sen với xứ Ai Cập để họ biết Ngài ngự giữa xứ.
-
IV. Pha-ra-ôn đòi thương lượng
- Pha-ra-ôn bảo dâng tế lễ ngay trong xứ; Môi-se từ chối vì lễ vật ấy là điều ghê tởm với người Ai Cập.
- Hòa hiệp với thế gian là việc của Sa-tan; Cơ Đốc nhân được cứu bởi đức tin rồi đời sống thay đổi.
- Vâng lời Chúa không thể thỏa hiệp nửa chừng.
- Pha-ra-ôn tiếp tục nhượng bộ một phần: cho đi nhưng đừng đi xa.
-
Kết luận
- Pha-ra-ôn nhượng bộ rồi trở lại cứng lòng; Chúa biết rõ lòng người.
- Khi đến với Chúa, hãy bày tỏ lòng thật của mình.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45