Tìm Hiểu Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký – Chương 24
Bố cục bài giảng
Dân tự tin hứa giữ luật pháp, giao ước được lập bằng huyết; Chúa chỉ cho Môi-se kiểu mẫu đền tạm để dân thờ phượng đúng cách.
Kinh Thánh: 📖 Xuất Ê-díp-tô Ký 24:1-18 Xuất Ê-díp-tô Ký 25:1-9Ê-phê-sô 2:13I Giăng 1:8-10Hê-bơ-rơ 9:22Giăng 1:18Ê-sai 55:8-9Giăng 14:8-9I Ti-mô-thê 2:5Hê-bơ-rơ 8:5Hê-bơ-rơ 9:23-24
-
I. Lời hứa tự tin của dân
- Dưới luật pháp, ngay cả các trưởng lão cũng chỉ được thờ phượng từ xa; nay trong Đấng Christ chúng ta được đến gần.
- Dân hứa làm mọi lời Chúa phán dù chưa hiểu hết; đó là sự tự lừa dối.
- Ai nói mình không có tội là tự dối mình và xem Đức Chúa Trời là kẻ nói dối.
-
II. Giao ước lập bằng huyết
- Môi-se xây bàn thờ, dựng mười hai trụ, dâng của lễ và rưới huyết lên bàn thờ và dân.
- Không đổ huyết thì không có sự tha thứ; phải có một sinh tế thay thế.
-
III. Thấy biểu tượng, cần Đấng trung bảo
- Không ai từng thấy Đức Chúa Trời; họ chỉ thấy một biểu tượng, còn Chúa Jêsus bày tỏ Đức Cha.
- Không thể tự mình đến với Chúa; chỉ có một Đấng trung bảo là Chúa Cứu Thế Jêsus.
- Chúa chuẩn bị Giô-suê thay thế Môi-se; Môi-se ở trên núi bốn mươi ngày bốn mươi đêm.
-
IV. Chúa chỉ dẫn xây cất đền tạm
- Dân dâng lễ vật nhiều đến nỗi được bảo hãy thôi; của cải ấy lấy từ Ai Cập khi ra đi.
- Chúa ngự giữa các chê-ru-bin trên hòm giao ước; không giới hạn trong nhà do tay người dựng.
- Đền tạm làm theo kiểu mẫu nơi trời, là nơi con người gặp gỡ Chúa.
-
Kết luận
- Hãy thờ phượng Chúa đúng theo lời dạy của Kinh Thánh để đẹp lòng Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45