Tìm Hiểu Kinh Thánh: Xa-cha-ri – Chương 9 Phần 1
Bố cục bài giảng
Lời tiên tri về Alexander Đại Đế được ứng nghiệm chính xác, và Chúa Giê-xu vào Giê-ru-sa-lem cưỡi lừa con, Vua công bình, ban sự giải cứu.
-
Mở đầu
- Từ đoạn 9 sách chia hai phần: lời tiên tri về sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ (đoạn 9-11) và lần thứ hai (đoạn 12-14).
- Lần thứ nhất Ngài đến với thập tự giá, lần thứ hai với mão triều thiên.
-
I. Alexander Đại Đế, công cụ phán xét của Chúa
- Alexander, vị tướng trẻ dẫn năm mươi ngàn quân, đánh chiếm Ha-đơ-rạc, Đa-mách, Hamat, Ty-rơ, Si-đôn, Ách-ca-lôn, Ga-xa và Ách-đốt; lời tiên tri ứng nghiệm đúng từng thành.
- Ty-rơ xây trên đảo, giàu có, bị vây bảy tháng rồi thất thủ. Người Phi-li-tin mất quyền lực, một số trở về với Chúa.
- Alexander qua đời lúc ba mươi ba tuổi, ứng với biểu tượng đế quốc Hy Lạp trong sách Đa-ni-ên.
-
II. Chúa bảo vệ đền thờ của Ngài
- Chúa hứa đóng trại chung quanh nhà Ngài để không kẻ áp bức nào qua lại.
- Theo sử gia, thầy tế lễ cả ra đón Alexander; Alexander kính vái vì thấy người ấy trong khải tượng, và thành Giê-ru-sa-lem được tha.
-
III. Vua đến cưỡi lừa con
- Xa-cha-ri 9:9 là bản lề của lời tiên tri; “sự cứu rỗi” nên hiểu là sự chiến thắng, giải cứu.
- Ma-thi-ơ chỉ trích phần nói về lần đến thứ nhất: Chúa cưỡi lừa con đem sự bình an.
- Lần thứ hai, Ngài cưỡi ngựa trắng để dẹp sự bất công; các tiên tri không phân biệt hai lần đến, nhưng Phi-e-rơ và Ma-thi-ơ phân biệt rõ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45