Tìm Hiểu Kinh Thánh: Xa-cha-ri – Chương 7 Phần 1
Bố cục bài giảng
Nghi thức tôn giáo chỉ có giá trị khi tấm lòng ngay thẳng và có mối quan hệ cá nhân thật với Chúa Giê-xu Christ.
Kinh Thánh: 📖 Xa-cha-ri 7:1-7 Sáng-thế Ký 28:16-17Thi-thiên 137:1-2Cô-lô-se 3:17Giăng 21:15Xa-cha-ri 8
-
Mở đầu
- Đoạn 7 và 8 là phần ghi lại một câu hỏi lịch sử, tương tự câu hỏi về sự thanh sạch trong sách A-ghê.
-
I. Câu hỏi về nghi thức kiêng ăn
- Năm thứ tư đời vua Đa-ri-út, những người từ Bê-tên hỏi có nên tiếp tục khóc lóc, kiêng ăn tháng năm như nhiều năm qua không.
- Điều này cho thấy mười chi phái phía Bắc không bị lạc mất; nhiều người đã hồi hương từ Ba-by-lôn.
- Dân sự tự lập ra những ngày kiêng ăn, rồi thắc mắc vì sao Chúa chưa ban phước.
-
II. Ba câu trả lời của Chúa
- Tấm lòng đúng thì nghi thức đúng (7:4-7); tấm lòng sai thì nghi thức sai (7:8-14); mục đích của Chúa về Giê-ru-sa-lem không đổi (đoạn 8).
- Chúa hỏi động cơ: kiêng ăn vì Chúa hay vì chính mình? Mọi việc, ăn hay uống, đều phải làm vì vinh hiển Đức Chúa Trời.
- Sự thờ phượng ngày Chúa nhật được thử nghiệm bằng đời sống những ngày sau đó.
-
III. Quan hệ cá nhân với Chúa quan trọng hơn hình thức
- Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ “Con có yêu Ta không?”; điều Chúa nhìn là thái độ của tấm lòng.
- Nhiều người dùng lời lẽ Tin Lành mà không có đời sống thể hiện; yêu mến Chúa phải bày tỏ bằng sự vâng lời.
- Minh họa: tấm bảng sau xe “bóp kèn nếu yêu Chúa”; minh họa cô độc thân có đủ thú nuôi nên không cần chồng.
-
Kết luận
- Nghi thức trở nên đúng khi có mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời; Chúa nhìn tấm lòng trước, rồi hình thức.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45