Tìm Hiểu Kinh Thánh: Xa-cha-ri – Chương 4 Phần 1

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh Xa-cha-ri #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Khải tượng chân đèn vàng và hai cây ô-li-ve dạy rằng công việc Chúa không thành bởi quyền thế hay năng lực, nhưng bởi Thần của Ngài.

  1. Mở đầu: Nhìn lại sáu khải tượng đầu

    • Bốn khải tượng đầu nói về sự giải cứu bên ngoài khỏi cảnh nô lệ và tản lạc.
    • Khải tượng thứ năm và thứ sáu nói về sự cứu rỗi bên trong: áo dơ được thay áo sạch.
    • Sự rửa sạch ấy do Đức Chúa Trời ban, bởi huyết Christ và sự đổi mới của Đức Thánh Linh.
  2. I. Khải tượng thứ bảy: Chân đèn bằng vàng (4:1-2)

    • Thiên sứ đánh thức Xa-cha-ri để thấy khải tượng, không phải chiêm bao.
    • Chân đèn bảy ngọn bằng vàng là biểu tượng của Israel, làm theo kiểu mẫu trong Xuất Ê-díp-tô Ký.
    • Chân đèn chỉ về Đấng Christ là ánh sáng; dầu chỉ về Đức Thánh Linh.
    • Chúa có thể cất chân đèn khỏi Hội Thánh không ăn năn, như ở Tiểu Á.
  3. II. Hai cây ô-li-ve (4:3)

    • Hai cây tượng trưng cho Xô-rô-ba-bên, người cai trị, và Giê-hô-sua, thầy tế lễ cả.
    • Chúng cũng chỉ về hai người làm chứng trong đại nạn, như Khải-huyền 11, được Thánh Linh ban quyền.
  4. III. Israel làm chứng cho Đức Chúa Trời

    • Các khải tượng khích lệ dân hồi hương nên thanh sạch và làm chứng.
    • Đất Israel nằm ở ngã ba ba châu lục để trở thành trung tâm công bố Lời Chúa.
    • Hội Thánh cũng còn nhiều nơi chưa có chứng nhân; Tin Lành qua radio đến những nơi ấy.
    • Minh họa: một thanh niên nhờ nghe radio mà tin Chúa và làm chứng cho làng mình.
  5. IV. Không phải bởi quyền thế, bởi Thần Ta (4:4-6)

    • Xô-rô-ba-bên dẫn dân hồi hương và xây đền thờ, nhưng nản lòng vì bị chống đối.
    • Chúa phán: chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta.
    • Quyền thế chỉ về sức mạnh thể chất, năng lực chỉ về tài trí; hai điều ấy không đủ làm công việc Chúa.
  6. Kết luận

    • Nếu Thánh Linh không ở trong kế hoạch của ta, mọi việc đều vô ích.
    • Người hầu việc Chúa đừng nương cậy khôn ngoan, tổ chức hay tài giao thiệp, mà nương cậy quyền năng Chúa.

Bài liên quan