Tìm Hiểu Kinh Thánh: Xa-cha-ri – Chương 12 Phần 2
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời cứu Giê-ru-sa-lem và đổ Thánh Linh ân điển trên dân Ngài, để họ nhìn xem Đấng họ đã đâm và ăn năn thương khóc.
Kinh Thánh: 📖 Xa-cha-ri 12:4-14 Ma-thi-ơ 19:30Ma-thi-ơ 1:1Khải-huyền 7:4-8Xa-cha-ri 13:1I Cô-rinh-tô 6:19II Cô-rinh-tô 3:13-16Giô-ên 2:28
-
I. Chúa che chở Giu-đa và Giê-ru-sa-lem (12:4-9)
- Chúa làm ngựa của kẻ thù kinh hoảng và người cưỡi điên cuồng, khiến quân thù vô hiệu.
- Các quan trưởng Giu-đa nhận biết Đức Chúa Trời là sức mạnh của dân cư Giê-ru-sa-lem.
- Chúa cứu các trại Giu-đa trước, rồi đến nhà Đa-vít; kẻ rất yếu cũng như Đa-vít.
- Nhà Đa-vít sẽ như Đức Chúa Trời: điều này chỉ về Chúa Giê-xu, Con Đa-vít.
- Mọi nước đến đánh Giê-ru-sa-lem sẽ bị diệt; mọi lời tiên tri hội tụ về sách Khải-huyền.
-
II. Đổ Thần ân điển và sự nài xin (12:10)
- Chúa đổ Thánh Linh trên nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem.
- Họ nhìn xem Đấng họ đã đâm và thương khóc như mất con một.
- Một trăm bốn mươi bốn ngàn người Do Thái được đóng ấn trong đại nạn; không phải bất kỳ nhóm nào hiện nay.
- Họ sẽ nhận biết vết thương Chúa chịu trong nhà bạn Ngài.
-
III. Ân điển và trách nhiệm của con người
- Chúa ban Thánh Linh cho chúng ta bởi ân điển, không phải vì chúng ta xứng đáng.
- Dân Israel nhận biết Chúa khi tấm màn che mắt được cất khỏi.
- Người hư mất vì cố tình từ chối Chúa Giê-xu, không phải vì chưa nghe.
-
IV. Sự thương khóc lớn (12:11-14)
- Cuộc thương khóc như thương khóc ở đồng bằng Mê-ghi-đô, trong ngày chuộc tội.
- Mỗi họ riêng ra, vợ chồng cũng riêng ra, cho thấy sự ăn năn mang tính riêng tư.
- Hội Thánh ngày nay cần sự ăn năn thật sự, vì sự công bình của ta như áo rách dơ.
-
Kết luận: Lời kêu gọi tiếp nhận Chúa
- Tội lớn nhất của họ là từ chối Đấng Mê-si-a khi Ngài đến lần thứ nhất.
- Chúa Giê-xu sẽ trở lại; nếu nghe tiếng Ngài hôm nay, xin đừng cứng lòng.
- Hãy cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội và tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45