Tìm Hiểu Kinh Thánh: Xa-cha-ri – Chương 1 Phần 3
Bố cục bài giảng
Bốn cái sừng và bốn người thợ rèn cho thấy Đức Chúa Trời không bỏ Israel và dùng các quyền lực để hạ kẻ thù của dân Ngài; Ngài là Đấng thành tín.
Kinh Thánh: 📖 Xa-cha-ri 1:18-21 Xa-cha-ri 1:12-17Đa-ni-ên 2:31-35Thi-thiên 2:1-12Khải-huyền 19:6Thi-thiên 132:13-14
-
Mở đầu: Nhắc lại khải tượng thứ nhất
- Khải tượng người cưỡi ngựa dưới cây sim đem nhiều yên ủi cho dân Israel.
- Giê-ru-sa-lem là chìa khóa của hòa bình thế giới; Chúa sốt sắng và thương xót thành này.
- Việc chúng ta làm hôm nay có giá trị đời đời không?
-
I. Khải tượng thứ hai: Bốn cái sừng (1:18-19)
- Bốn cái sừng đã làm tan tác Giu-đa, Israel và Giê-ru-sa-lem.
- Mỗi sừng tượng trưng cho một quyền lực của thế giới dân ngoại.
- Bốn quyền lực ấy là Ba-by-lôn, Mê-đi và Ba Tư, Hy Lạp, và La Mã.
-
II. Khải tượng thứ ba: Bốn người thợ rèn (1:20-21)
- Bốn người thợ rèn là những quyền lực Chúa dùng để hạ các sừng nghịch cùng dân Ngài.
- Ba-by-lôn bị Mê-đi và Ba Tư hạ, rồi đến Hy Lạp, rồi La Mã.
- Đế quốc La Mã sẽ được phục hồi qua kẻ chống Christ, và Đấng Christ hạ nó khi Ngài trở lại.
- Đấng Christ là người thợ mộc ở Na-xa-rét, cũng là Đấng sẽ trở lại thiết lập nước Ngài.
-
III. Chân lý chung của mười khải tượng
- Đức Chúa Trời không hề bỏ Israel và nói theo nghĩa đen về xứ Israel, Giu-đa, Giê-ru-sa-lem.
- Ngày nay Đức Chúa Trời chọn con người chỉ trong Đấng Christ, không phân biệt quốc gia hay màu da.
-
Kết luận: Đức Chúa Trời là Đấng thành tín
- Ngài thành tín với Israel, với Hội Thánh và với từng người tin cậy Ngài.
- Có lúc chúng ta thất tín, nhưng Chúa vẫn thành tín; xin đứng vững trong đức tin.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45