Tìm Hiểu Kinh Thánh: Xa-cha-ri – Chương 1 Phần 2
Bố cục bài giảng
Trong khải tượng người cưỡi ngựa hồng, Đấng Christ canh giữ trái đất, và Đức Chúa Trời sốt sắng trở lại với Giê-ru-sa-lem bằng lòng thương xót.
-
Mở đầu: Mười khải tượng
- Sách Xa-cha-ri ghi lại mười khải tượng ban đêm; đây là sự hiện thấy chứ không phải chiêm bao.
- Ngày nay Đức Chúa Trời không còn phán với chúng ta qua chiêm bao như thời trước.
-
I. Bối cảnh khải tượng (1:7)
- Ngày hai mươi bốn tháng mười một năm 520 trước Công nguyên, tương đương tháng hai theo lịch ta.
- Việc xây đền thờ đã bắt đầu; A-ghê đã kêu gọi thầy tế lễ và dân chúng.
-
II. Người cưỡi ngựa hồng dưới cây sim (1:8-11)
- Người cưỡi ngựa là Đấng Christ trước khi nhập thể, được gọi là thiên sứ của Đức Giê-hô-va.
- Màu đỏ nói về huyết Ngài đổ ra; các ngựa khác là những thiên sứ đi tuần trên đất.
- Cây sim là biểu tượng của dân Israel đang ở nơi thấp, nhưng Ngài vẫn canh giữ họ.
- Họ báo cáo cả đất đều yên lặng, một nền hòa bình không bền.
-
III. Lời cầu thay và lời yên ủi (1:12-17)
- Sau bảy mươi năm, thiên sứ cầu xin Chúa thương xót Giê-ru-sa-lem.
- Chúa đáp bằng những lời lành và yên ủi; Ngài ghen vì Si-ôn như người yêu thương dân mình.
- Ngài không vui lòng các nước đang an nhàn, sẽ trở lại với Giê-ru-sa-lem bằng lòng thương xót.
- Dây mực giăng trên Giê-ru-sa-lem cho thấy Chúa sẵn sàng hành động trực tiếp.
- Hòa bình thế giới chỉ trọn vẹn khi Đấng Christ cai trị tại Giê-ru-sa-lem.
-
Áp dụng
- Việc chúng ta đang làm có giá trị cho mười năm, một trăm năm, hay một ngàn năm sau không?
- Hãy sống trong ánh sáng của đời đời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45