Tìm Hiểu Kinh Thánh: Truyền Đạo – Chương 9
Bố cục bài giảng
Nhìn đời dưới mặt trời thì chỉ thấy hư không và may rủi; chỉ Đấng Christ là sự khôn ngoan thật, và mỗi người đều có ảnh hưởng.
-
Mở đầu: quan điểm dưới mặt trời
- Sách Truyền-đạo trình bày triết lý của con người xa cách Đức Chúa Trời, không phải quan điểm của Đức Chúa Trời.
- Vì vậy người không tin Chúa và nhiều tà giáo hay trích dẫn sách này.
- Đời sống dưới mặt trời và đời sống trên trời khác nhau như con rùa với con chim.
-
I. Mọi người cùng một số phận (9:1-6)
- Nhìn bề ngoài, người công bình và kẻ ác đều cùng chung một số phận.
- Nếu sự chết là hết thì sống chỉ như thú vật.
- Kinh Thánh dạy linh hồn con cái Chúa trở về ở cùng Ngài, nên không có chuyện linh hồn ngủ.
-
II. Hưởng đời và sự may rủi (9:7-12)
- Người coi chết là hết thì tìm vui trong ăn uống, hôn nhân và công việc.
- Câu 'việc tay ngươi làm được' nói về thân thể trong mộ, không dạy linh hồn ngủ.
- Quan niệm thời thế và cơ hội điều khiển đời người khiến ai cũng thất vọng như cá mắc lưới.
-
III. Người nghèo khôn ngoan giải cứu thành (9:13-18)
- Ẩn dụ: người nghèo khôn ngoan cứu thành rồi bị quên; Khôn Ngoan là hình bóng Đấng Christ.
- Chúa Jêsus đến như người nghèo, tiếng Ngài nhỏ nhẹ nhưng sẽ thắng khi Ngài trở lại.
- Sự khôn ngoan hơn binh khí, nhưng một người có tội làm hại nhiều điều tốt.
-
IV. Mỗi người là một người giảng
- Tội của A-đam, A-can, Rô-bô-am, A-na-nia và Sa-phi-ra cho thấy tội một người ảnh hưởng nhiều người.
- Minh họa: người cha giấu chai rượu, đập bỏ khi thấy con muốn đi theo.
- Mỗi tín hữu hãy sống làm chứng để dẫn người khác đến với Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45