Tìm Hiểu Kinh Thánh: Truyền Đạo – Chương 12
Bố cục bài giảng
Mọi sự dưới mặt trời đều hư không; hãy nhớ Đấng Tạo Hóa từ lúc còn trẻ, kính sợ Ngài và giữ điều răn Ngài.
-
Mở đầu
- Sa-lô-môn đã thử nghiệm thiên nhiên, triết học, khoái lạc, tôn giáo, giàu sang và đời sống đạo đức nhưng vẫn thấy trống rỗng.
- Chương 12 đưa ra lời kết luận cho người trẻ và người già.
-
I. Bức tranh tuổi già (12:1-7)
- Còn trẻ hãy nhớ Đấng Tạo Hóa trước khi những ngày gian nan đến.
- Hình ảnh cơ thể suy yếu: chân run, vai khom, răng rụng, mắt mờ, tai nặng, giọng hát yếu, sợ độ cao.
- Dây bạc đứt, chén vàng bể là hình ảnh sự chết đến gần.
- Thân thể trở về bụi đất, còn linh hồn trở về nơi Đức Chúa Trời đã ban nó.
-
II. Mọi sự đều hư không (12:8-12)
- Sống chỉ cho hiện tại thì đời sống trống rỗng.
- Thi-thiên 90 nhắc đời người ngắn ngủi và xin Chúa dạy ta đếm các ngày mình.
- Lời khôn ngoan được sưu tập như đinh đóng chặt, do một Đấng Chăn chiên truyền ra.
-
III. Kết luận: kính sợ Đức Chúa Trời (12:13-14)
- Kính sợ Chúa và giữ điều răn Ngài là trọn phận sự của con người.
- Mọi người đều phải chịu đoán xét; chỉ nhờ Đấng Christ gánh tội, ta mới được tha.
- Người cai ngục ở Phi-líp tin Chúa Jêsus và cả nhà được cứu.
-
Lời mời gọi người trẻ
- Hãy đến với Chúa khi còn trẻ vì cơ hội nhiều hơn và có thêm thời gian phụng sự Ngài.
- Chúa Jêsus là giải pháp duy nhất, Ngài ban sự sống dư dật.
- Minh họa: nhiều người trẻ trong Kinh Thánh đã dâng mình hầu việc Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45