Tìm Hiểu Kinh Thánh: Thi Thiên – Chương 63 – 66
Bố cục bài giảng
Hãy khao khát Chúa như người ở đồng vắng khát nước, ẩn mình nơi Ngài trong cầu nguyện, ngợi khen Ngài, trả lời hứa nguyện và nương cậy một mình Ngài.
-
Mở đầu
- Thi-thiên 63 do Đa-vít làm khi ở đồng vắng xứ Giu-đa; như dầu thoa lên vết thương, được Hội Thánh đầu tiên hát trong buổi nhóm sáng.
-
I. Thi-thiên 63: Linh hồn khao khát Chúa
- Đa-vít ở vùng đất khô khan gần Biển Chết nhưng linh hồn khát khao Chúa hơn nước.
- Sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống nên môi ông ngợi khen.
- Sự tương giao với Chúa còn thỏa lòng hơn bữa tiệc; nên dành giờ đầu ngày đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
- Ban đêm suy gẫm về Chúa, linh hồn đeo theo Ngài như nai thèm khát khe nước.
-
II. Thi-thiên 64: Nơi ẩn náo là cầu nguyện
- Kẻ ác mài lưỡi như gươm, bàn mưu kín đáo và tưởng không ai thấy.
- Đức Chúa Trời biết mưu chúng và chính chúng sẽ vấp ngã vì lưỡi mình.
- Hy vọng của chúng ta không ở chính quyền, khoa học hay giáo dục, mà ở nơi Chúa.
-
III. Thi-thiên 65: Bài ca ngợi khen Đấng Chăm sóc muôn vật
- Dân Chúa dâng lời ngợi khen và hứa nguyện; Chúa tha thứ sự gian ác và ban phước cho người được Ngài chọn đến gần.
- Ngài dùng quyền năng lập núi, dẹp yên sóng biển và làm hừng đông, buổi chiều vui mừng.
- Ngài tưới đất, ban mùa màng; muôn vật reo mừng, một hình ảnh của thời ngàn năm bình an.
-
IV. Thi-thiên 66: Ngợi khen và trả lời hứa nguyện
- Cả đất hãy reo mừng và xem công việc đáng sợ của Đức Chúa Trời.
- Chúa thử thách như luyện bạc, đem dân Ngài qua lửa và nước rồi đến nơi dư dật; hãy tìm lợi ích trong thử thách.
- Đừng quên trả lời hứa nguyện đã khấn trong lúc gian truân.
- Lòng chứa điều ác thì Chúa không nghe; trước hết xin tha thứ, rồi mới cầu xin điều khác.
-
Kết luận
- Hãy hết lòng ngợi khen Chúa, Ngài sẽ ban phước và giữ vững đức tin chúng ta.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45