Tìm Hiểu Kinh Thánh: Thi Thiên – Chương 61 – 62
Bố cục bài giảng
Giữa lúc bị phản bội và mất ngôi, Đa-vít chỉ nương cậy một mình Đức Chúa Trời là hòn đá, sự cứu rỗi và quyền năng của ông.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 61:1-62:12 I Cô-rinh-tô 10:4I Cô-rinh-tô 3:11II Sa-mu-ên 15:25-26II Sa-mu-ên 15:30II Sa-mu-ên 16:9-10Rô-ma 12:19I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17Ma-thi-ơ 21:44
-
Mở đầu
- Các Thi-thiên 61 đến 68 là tiếng kêu cầu và lòng tin cậy vững vàng của người kính sợ Chúa.
-
I. Thi-thiên 61: Lời cầu nguyện từ đáy lòng
- Lời cầu nguyện nên phát ra từ tấm lòng chân thật, không đọc theo khuôn mẫu máy móc.
- Đa-vít kêu cầu từ nơi cùng đất, xin được dẫn lên hòn đá cao hơn mình, tức Đấng Christ.
- Chúa là nơi nương náu, tháp vững bền; ta ẩn dưới cánh Ngài.
- Đa-vít có hứa nguyện với Chúa; ta cũng nên giữ lời hứa nguyện và ngợi khen Ngài.
-
II. Bối cảnh Thi-thiên 62: Đa-vít bị phản bội
- Thi-thiên chỉ nói về lòng tin cậy một mình Chúa; truyền thống gắn với lúc Áp-sa-lôm nổi loạn.
- Đa-vít lên núi Ô-li-ve vừa đi vừa khóc; cố vấn thân tín và nhiều người rời bỏ ông.
- Si-mê-i chửi rủa, ném đá nhưng Đa-vít không để người của mình trả thù, đặt mình trong tay Chúa.
-
III. Nghỉ yên nơi một mình Đức Chúa Trời (62:1-8)
- Khi bị chê bai, ông không cay đắng, vẫn hát bài ca tin cậy.
- Ông sai thầy tế lễ khiêng hòm giao ước trở về thành, phó mặc cho Chúa quyết định.
- Thời gian tốt nhất để tin Chúa là lúc khủng hoảng; sống cầu nguyện là luôn nương cậy Ngài.
- Chỉ một mình Ngài là hòn đá, sự cứu rỗi, nơi ẩn náu cao; hãy dốc đổ lòng ra trước mặt Ngài.
-
IV. Chiến thắng của đức tin (62:9-12)
- Đừng nhìn xem con người vì họ hay đổi thay; nhìn xem con người làm gãy đổ đức tin.
- Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, trộm cướp hay của cải.
- Quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời; Đa-vít chỉ làm vua nhờ Ngài lập và chỉ trở về nhờ Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45