Tìm Hiểu Kinh Thánh: Thi Thiên – Chương 3 – 3
Bố cục bài giảng
Khi hoạn nạn vây quanh, người tin Chúa kêu cầu và nương cậy Ngài, nhờ đó ngủ yên, không sợ hãi và được vui mừng.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 3:1-4:8 II Sa-mu-ên 15:12-13II Sa-mu-ên 16:5-14Giăng 3:16Ê-phê-sô 6:16Thi-thiên 145:18Ê-phê-sô 4:26
-
Mở đầu
- Thi-thiên 3 đến 7 như cầu nối giữa hai thi-thiên về Đấng Mê-si, nói về người tin kính còn sót lại trong thời hoạn nạn.
- Có ba cách nhìn: kinh nghiệm của Đa-vít, ứng dụng cho Y-sơ-ra-ên, và an ủi cho mọi con cái Chúa.
-
I. Thi-thiên 3: Lời cầu nguyện buổi sáng
- Đa-vít chạy trốn con trai là Áp-sa-lôm, bị nhiều người nói Chúa không cứu ông nữa.
- Dù đối diện kẻ thù, Đa-vít tin Chúa là cái khiên, ngủ yên và tỉnh thức vì Chúa nâng đỡ.
- Kính sợ Chúa thì không sợ người; sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va, là sự ban cho, không do công lao.
- Chữ Sê-la nhắc chúng ta dừng lại, nhìn xem và lắng nghe.
-
II. Thi-thiên 4: Lời cầu nguyện buổi chiều
- Trong cơn hoạn nạn, hãy kêu cầu Chúa; Ngài ở gần người kêu cầu và hứa ở cùng trong sự khốn khó.
- Đừng phạm tội trong cơn giận; hãy suy gẫm lời Chúa trên giường.
- Xin ánh sáng mặt Chúa soi, Chúa cho lòng vui hơn kẻ có lúa mì rượu nho dư dật.
- Tôi sẽ nằm và ngủ bình an vì chỉ một mình Chúa khiến tôi ở yên ổn.
-
Kết luận
- Mỗi ngày nên đến với Chúa ít nhất hai lần; ai nương cậy Chúa sẽ không bị hổ thẹn.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45