Tìm Hiểu Kinh Thánh: Thi Thiên – Chương 22 – 22
Bố cục bài giảng
Thi-thiên 22 báo trước nỗi đau trên thập tự giá và sự vinh hiển sau đó; Chúa Giê-xu đã nói 'Xong rồi', nay chúng ta chỉ cần tiếp nhận sự cứu rỗi.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 22:1-31 Ê-sai 53:3Lu-ca 23:34Giăng 19:25-26Giăng 19:33-34Lu-ca 23:42-46Công-vụ các Sứ-đồ 4:12Mác 15:34
-
Mở đầu
- Nhắc lại phần đầu Thi-thiên 22: Chúa Giê-xu kêu lên khi bị Đức Chúa Trời lìa bỏ, mang tội lỗi nhân loại.
-
I. Con trùng, không phải người
- Chúa Giê-xu hạ mình đến địa vị thấp hèn nhất; chỉ huyết Ngài rửa sạch tội lỗi.
- Giữa đám đông chế nhạo, Ngài cầu xin Cha tha thứ cho họ.
- Ngài nhìn mẹ mình dưới thập tự giá và giao phó bà cho môn đồ.
-
II. Cảnh đóng đinh được báo trước
- Những kẻ vây quanh như bò đực và sư tử; thân Ngài rã rời, tim như sáp tan chảy.
- Ngài khát, bị đâm tay chân, bị lột áo và bắt thăm chia nhau.
- Điều này được viết ra từ trước khi hình phạt đóng đinh được biết đến.
-
III. Lời giao phó và thập tự giá
- 'Xin cứu tôi khỏi sừng trâu rừng' tượng trưng cho thập tự giá; Ngài giao linh hồn trong tay Cha.
- Từ ngữ Hy Lạp chỉ thập tự giá có nghĩa là cây gỗ hoặc mảnh gỗ.
-
IV. Từ đau khổ đến vinh hiển: Xong rồi
- Câu 22 trở đi chuyển sang sự vinh hiển; kẻ trộm bên cạnh được hứa ở cùng Ngài nơi Ba-ra-đi.
- 'Xong rồi' là lời cuối: sự cứu rỗi đã hoàn tất, ban như món quà.
-
Kết luận
- Chúa Giê-xu chịu lìa bỏ để chúng ta khỏi chịu; hãy tiếp nhận sự cứu rỗi Ngài ban.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45