Tìm Hiểu Kinh Thánh: Thi Thiên – Chương 148 – 150
Bố cục bài giảng
Muôn vật trên trời dưới đất được dựng nên để ngợi khen Chúa; chỉ Ngài là đấng Tạo hóa và Cứu Chúa xứng đáng được thờ phượng.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 148:1-150:6 Thi-thiên 2:9Gia-cơ 4:5Khải-huyền 22:8-9Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-6Thi-thiên 96:9II Sa-mu-ên 6:14-16Khải-huyền 1:17
-
I. Thi-thiên 148: Trời và đất cùng ngợi khen
- Thiên sứ, mặt trời, mặt trăng và các vì sao hòa tiếng ngợi khen Chúa.
- Dưới đất, từ biển sâu, núi non, muông thú đến vua chúa và dân thường cũng ngợi khen Ngài.
-
II. Thi-thiên 149: Bài ca mới
- Hát bài ca mới ngợi khen Chúa là đấng Tạo hóa và Cứu Chúa, mọi nơi mọi lúc.
- Khi Chúa Giê-xu trở lại, Ngài đoán xét các nước và dẹp mọi sự phản nghịch.
-
III. Thi-thiên 150: Đối tượng của sự thờ phượng
- Chỉ Chúa là đấng Tạo hóa và Cứu Chúa nên chỉ Ngài đáng được thờ phượng.
- Chúa không muốn con người thờ thiên sứ hay bất cứ ai khác.
- Tình yêu của Chúa là tình yêu độc nhất, như tình yêu trong hôn nhân.
-
IV. Ai thờ phượng và vì sao thờ phượng
- Con người được dựng nên để thông công với Chúa và làm vinh hiển danh Ngài.
- Ba điều trong sự thờ phượng: phơi bày lòng mình, tôn kính với tình yêu, tôn cao Chúa đúng ngôi vị của Ngài.
- Nhân bản tôn cao con người; đức tin Cơ Đốc đưa con người lên khi thờ phượng Đấng Christ.
-
Kết luận
- Hết lòng nương cậy và ngợi khen Chúa, vui thỏa vì thuộc về Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45