Tìm Hiểu Kinh Thánh: Thi Thiên – Chương 138 – 139
Bố cục bài giảng
Chúa nhân từ nâng người khiêm nhường; Ngài biết mọi sự, hiện diện khắp nơi và làm được mọi điều, nên anh em hãy thờ phượng Ngài hết lòng.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 139:1-24 Thi-thiên 138:1-8Thi-thiên 137:2Thi-thiên 131:1Gia-cơ 4:6I Phi-e-rơ 5:5-6Ê-sai 57:15Phi-líp 1:6
-
Mở đầu
- Đàn cầm treo trên cây dương liễu ở Thi-thiên 137 nay trở lại tay người kính sợ Chúa để ngợi khen.
-
I. Thi-thiên 138: Hết lòng cảm tạ Chúa
- Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa; thờ phượng bằng môi miệng mà lòng xa cách là chưa đủ.
- Chúa tôn cao Lời Ngài; Lời tốt lành vì có đức tính Ngài đứng sau.
- Chúa cao cả nhưng đoái đến người hèn hạ; Ngài chống kẻ kiêu ngạo, ban ơn cho người khiêm nhường.
- Chúa sẽ làm trọn công việc Ngài đã khởi sự trong đời tôi.
-
II. Thi-thiên 139: Chúa biết hết mọi sự
- Ngài dò xét và biết tôi; hãy đem mọi điều trình với Chúa, vì Ngài biết cả lời chưa nói.
- Khi bị hiểu lầm, anh em tìm an ủi nơi Chúa là Đấng biết rõ lòng ta.
- Chúa biết ta xấu xa mà vẫn cứu; không điều gì giấu được Ngài.
-
III. Chúa hiện diện khắp nơi
- Không thể trốn khỏi mặt Chúa: trên trời, âm phủ, cuối biển, trong tối tăm.
- Chúa hiện diện khắp nơi cùng một lúc.
- Nên xưng tội cách đầy đủ và đồng ý với Chúa rằng điều đó là tội.
- Con người được Chúa dựng nên cách lạ lùng ngay từ trong lòng mẹ; thai nhi đã là một sinh mạng trước mặt Chúa.
-
IV. Chúa làm được mọi điều
- Tư tưởng Chúa về ta quý báu và nhiều vô số; Ngài đoán phạt kẻ ác và nghe lời cầu nguyện của dân Ngài.
- Đa-vít xin Chúa dò xét lòng mình và dẫn vào con đường đời đời.
- Chỉ có một Đấng biết mọi sự, ở khắp nơi và làm được mọi điều, đó là Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45