Tìm Hiểu Kinh Thánh: Thi Thiên – Chương 13 – 15
Bố cục bài giảng
Từ tiếng kêu của Đa-vít, sự hư hoại của loài người đến người được ở trước mặt Chúa: Chúa cứu rỗi, và đức tin thật thể hiện qua đời sống công bình.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 13:1-6 Thi-thiên 14:1-7Thi-thiên 15:1-5Khải-huyền 3:10I Sa-mu-ên 25:2-25Rô-ma 3:12Lu-ca 16:20-21Gia-cơ 2:17-18
-
Mở đầu
- Các Thi-thiên 9-15 nói về thời kỳ khốn khó, đại nạn; Đa-vít viết từ kinh nghiệm bị rượt đuổi.
-
I. Thi-thiên 13: Từ than thở đến tin cậy
- Đa-vít kêu: Chúa quên tôi đến chừng nào? Ông mệt mỏi, sợ kẻ thù và xin Chúa soi sáng mắt.
- Cầu nguyện đưa ông từ sầu thảm đến nghỉ yên trong đức tin: tôi tin cậy nơi sự nhân từ Chúa.
- Dù hoàn cảnh nào, anh em vẫn có thể ngợi khen Chúa; đây cũng là bức tranh người của Chúa trong đại nạn.
-
II. Thi-thiên 14: Sự hư hoại của loài người
- Hội Thánh thật sẽ được cất lên trước thời đại nạn.
- Kẻ ngu dại nói trong lòng không có Đức Chúa Trời, như Na-banh trong I Sa-mu-ên 25.
- Minh họa: người tin Chúa hỏi một bạn vô thần xem ai mới là người ngu dại.
- Tất cả đều sai lạc, không ai làm điều lành; kẻ ác ăn nuốt dân Chúa nhưng Chúa ở giữa người công bình.
- Ước mong sự cứu rỗi từ Si-ôn đến; Chúa còn mục đích cho Y-sơ-ra-ên.
-
III. Thi-thiên 15: Ai được ở trước mặt Chúa
- Tóm lại các Thi-thiên 9-14: từ kẻ kiêu ngạo, người công bình bị thử, đến sự suy đồi cuối cùng.
- Người vào núi thánh sống ngay thẳng, nói thật, không nói hành, giữ lời hứa, không ăn hối lộ.
- Đức tin thật thể hiện qua việc làm công bình.
-
Kết luận
- Nếu thật trông đợi Chúa tái lâm, anh em hãy sống xứng đáng trước mặt Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45