Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sáng Thế Ký – Chương 45
Bố cục bài giảng
Giô-sép tỏ mình cho các anh, tha thứ thay vì trả thù vì thấy Chúa tể trị, và mời cả nhà cha xuống Ai Cập.
-
Mở đầu
- Nhắc lại việc Giô-sép thử các anh và Giu-đa xin ở lại thế cho Bên-gia-min.
- Thấy các anh đã đổi thay, Giô-sép sẵn sàng tỏ mình.
-
I. Giô-sép tỏ mình cho các anh
- Giô-sép cho mọi người ra ngoài rồi khóc lớn; đây là việc riêng của gia đình.
- Ông nói: Tôi là Giô-sép, em các anh; các anh kinh hãi không đáp được.
- Ngày Chúa Giê-xu trở lại, dân Y-sơ-ra-ên sẽ nhận biết Ngài, như Giô-sép được nhận ra.
-
II. Đức Chúa Trời tể trị mọi sự
- Giô-sép không giận dữ hay trả thù mà an ủi các anh đừng buồn tiếc.
- Chính Đức Chúa Trời sai ông đi trước để giữ sự sống cho nhiều người.
- Thấy được tay Chúa thì không còn cay đắng.
-
III. Mời gia đình xuống Ai Cập
- Giô-sép bảo các anh mau về đón cha, ở xứ Gô-sen gần ông để được nuôi trong năm đói còn lại.
- Gô-sen là nơi tốt nhất, giúp họ sống tách biệt và thành một dân tộc.
- Ông ôm Bên-gia-min và các anh mà khóc.
-
IV. Pha-ra-ôn ưng thuận và Gia-cốp tin
- Pha-ra-ôn vui mừng, cho xe cộ và hứa phần ngon nhất xứ.
- Giô-sép cho áo, bạc, lừa chở lương và dặn các anh đừng cãi nhau dọc đường.
- Thấy xe cộ, Gia-cốp tỉnh lại và tin: con ta Giô-sép còn sống.
-
Kết luận
- Nay các anh làm chứng cha rằng Giô-sép còn sống, trái với việc họ nhúng áo trong máu dê trước kia.
- Niềm vui cuộc đoàn tụ, nhất là Gia-cốp thấy lại đứa con tưởng đã chết.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45