Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sáng Thế Ký – Chương 41-42
Bố cục bài giảng
Chúa nâng Giô-sép từ ngục lên làm tể tướng Ai Cập, đã rèn luyện ông và dùng ông cứu dân qua bảy năm đói kém.
-
Mở đầu
- Nhắc lại hai giấc mơ của Pha-ra-ôn và Giô-sép giải mộng nhờ Đức Chúa Trời.
- Pha-ra-ôn nhận ra thần của Đức Chúa Trời ở trong Giô-sép.
-
I. Giô-sép được lập làm tể tướng
- Từ ngục tối, Giô-sép được đặt lên cai trị cả Ai Cập, chỉ thua vua.
- Ông không tham vọng, chỉ nói mọi điều đến từ Đức Chúa Trời.
- Những năm trong nhà Phô-ti-pha đã dạy ông cách quản trị.
- Pha-ra-ôn trao nhẫn, áo gai mịn, vòng vàng và đặt tên mới cho ông.
-
II. Vì sao Pha-ra-ôn tin Giô-sép
- Trước hết vì Đức Chúa Trời ở cùng Giô-sép.
- Các vua Hích-sốt gốc Sem gần gũi Giô-sép hơn người Ai Cập bản xứ.
- Giô-sép trung thành vì biết Chúa hiện diện trong công việc.
- Giô-sép cưới vợ dân ngoại, một nét tương đồng với Chúa Giê-xu và Hội Thánh; cả hai bắt đầu chức vụ lúc ba mươi tuổi.
-
III. Bảy năm dư dật và hai người con
- Giô-sép tích trữ lương thực vào các thành, nhiều như cát biển.
- Hai con đặt tên Ma-na-se và Ép-ra-im, tỏ lòng biết ơn Chúa đã cho quên khổ và được thịnh vượng.
- Chỉ có một vợ, Giô-sép giữ tiêu chuẩn một vợ một chồng.
-
IV. Bảy năm đói kém
- Đói kém đến đúng như lời Giô-sép nói; chỉ Ai Cập có bánh.
- Pha-ra-ôn bảo dân hãy đến Giô-sép; Giô-sép mở kho bán lúa cho cả các nước.
- Giô-sép có bánh dư dật, nhắc đến Chúa là bánh của sự sống.
-
Kết luận
- Chúa có chương trình tốt đẹp, nhưng trước hết rèn luyện Giô-sép.
- Hãy thuận phục sự dẫn dắt của Chúa từng bước.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45