Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sáng Thế Ký – Chương 39
Bố cục bài giảng
Giô-sép giữ lòng trung tín và kính sợ Chúa dù bị cám dỗ, vu cáo và bỏ tù, vì bàn tay Chúa luôn ở cùng ông.
-
Mở đầu
- Sau đoạn 38 về tội của Giu-đa, câu chuyện trở lại với Giô-sép, một người rất khác.
- Giô-sép bị bán làm nô lệ ở Ai Cập, một cảnh ngộ u ám cho thiếu niên mười bảy tuổi.
-
I. Bàn tay Chúa trên đời Giô-sép
- Chúa không hiện ra với Giô-sép nhưng sự dẫn dắt của Ngài rõ ràng hơn ai hết.
- Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa (Rô-ma 8:28).
- Có hàng rào bảo vệ con cái Chúa; không điều gì xảy đến nếu Ngài không cho phép.
-
II. Quản gia nhà Phô-ti-pha
- Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-ôn, mua Giô-sép từ người Ích-ma-ên.
- Chúa ở cùng ông nên mọi việc thành công; chủ giao cho ông cai quản hết tài sản.
- Nhà chủ được phước vì Giô-sép.
-
III. Bị cám dỗ và bị vu cáo
- Vợ chủ nhiều lần cám dỗ; Giô-sép từ chối vì tôn trọng hôn nhân của chủ và sợ phạm tội cùng Đức Chúa Trời.
- Khi bị nắm áo, ông bỏ áo chạy ra ngoài.
- Bà đổ vu cho ông; Phô-ti-pha giận và bỏ Giô-sép vào ngục.
-
IV. Giô-sép trong ngục
- Giô-sép làm điều đúng mà vẫn chịu khổ, không được biện hộ.
- Chúa ở cùng ông, cho được ơn trước mặt quản ngục; ông cai quản các tù nhân.
- Ông không nản lòng, sống vượt lên hoàn cảnh.
-
Kết luận
- Nản lòng là vũ khí của Sa-tan; sự sửa phạt của Chúa sinh bông trái công bình (Hê-bơ-rơ 12:11).
- Có những người Sa-tan không thể cám dỗ được, như Giô-sép.
- Chúa sẽ làm điều tốt cho người trung tín với Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45