Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sáng Thế Ký – Chương 37
Bố cục bài giảng
Giô-sép bị các anh bán sang Ai Cập, Gia-cốp bị con lừa dối như mình từng lừa cha; ai gieo giống chi gặt giống ấy, và tín hữu phải bước đi bởi đức tin.
-
Mở đầu
- Nhắc lại phần đầu: Giô-sép được cha yêu, nằm mơ, rồi bị các anh quăng xuống hố.
- Ru-bên can thiệp để cứu em, nhưng ý định giết em đã sẵn trong lòng các anh.
-
I. Giô-sép bị bán cho thương buôn
- Các anh ngồi ăn bánh bình thản; Giu-đa đề nghị bán em thay vì làm đổ máu.
- Giô-sép bị bán hai mươi miếng bạc cho đoàn lái buôn đi Ai Cập.
- Chúa thấy sự bất công này.
-
II. Người Ích-ma-ên hay Ma-đi-an?
- Kinh Thánh gọi đoàn buôn lúc là Ích-ma-ên, lúc là Ma-đi-an, không hề mâu thuẫn.
- Cả hai là con cháu của Áp-ra-ham nên là bà con, cùng liên kết đi buôn xuyên sa mạc.
- Những chỗ bị cho là sai lầm thường do người đọc hiểu chưa đúng.
-
III. Gia-cốp bị lừa dối
- Ru-bên trở lại hố, không thấy em, đau xót xé áo.
- Các anh nhúng áo vào máu dê rồi đưa cho cha, nói rằng đã tìm được.
- Gia-cốp từng dùng dê để lừa cha, nay bị lừa bằng chính máu dê; gieo gì gặt nấy.
-
IV. Nỗi đau và đức tin
- Gia-cốp xé áo, mặc bao gai, khóc than và không chịu an ủi.
- Đa-vít cũng mất con nhưng tin sẽ gặp lại con trong nước thiên đàng.
- Tín hữu hãy bước đi bởi đức tin, vì sẽ gặp lại người thân trong Chúa.
-
Kết luận
- Thương buôn bán Giô-sép cho Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-ôn.
- Cuộc đời Giô-sép sang giai đoạn mới.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45