Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sáng Thế Ký – Chương 3
Bố cục bài giảng
Con người sa ngã khi nghi ngờ lời Chúa; Chúa đi tìm kiếm tội nhân và hứa Đấng Cứu Thế sẽ đạp đầu con rắn.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 3:1-15 II Cô-rinh-tô 11:14Khải-huyền 12:9Ma-thi-ơ 4:1-11Giăng 6:29Giăng 8:44I Giăng 3:10I Giăng 4:19
-
Mở đầu: Khúc quanh của Kinh Thánh
- Chương 3 giải thích nguồn gốc tội lỗi, sự hư hoại và sự phán xét trong các chương sau.
- Đây là phân đoạn then chốt: tội lỗi, ân điển, lời tiên tri đầu tiên và nhu cầu có Đấng trung bảo.
-
I. Con rắn gieo sự nghi ngờ
- Con người được dựng nên vô tội và có trách nhiệm vâng lời; nhân cách chỉ nên khi đối diện cám dỗ.
- Con rắn là khí cụ của Sa-tan; nó nhắm vào người nữ, hỏi để gieo nghi ngờ về lòng nhân từ của Chúa.
- Người nữ thêm vào lời Chúa; kẻ thêm lời Chúa là mở đường cho tà giáo.
-
II. Con người sa ngã
- Trái cây ngon, đẹp mắt, quý để mở trí khôn: Sa-tan cám dỗ từ ngoài vào trong, giống cách cám dỗ Chúa Giê-xu.
- Mắt họ mở ra, có lương tâm, nhận biết mình lõa lồ.
- Họ kết lá vả che thân, như con người dùng tôn giáo và việc lành che đậy tội thay vì ăn năn.
- Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo nhưng là Chúa Giê-xu, và con người cần được sanh lại.
-
III. Chúa đi tìm kiếm tội nhân
- Họ lánh mặt Chúa; chính Chúa kêu: Ngươi ở đâu?
- A-đam đổ lỗi cho vợ, bà Ê-va đổ lỗi cho con rắn; không ai nhận trách nhiệm.
- Sự cứu rỗi là Đức Chúa Trời tìm kiếm con người, không phải ngược lại.
-
IV. Lời phán xét và lời hứa đầu tiên
- Chúa rủa sả con rắn.
- Sáng-thế Ký 3:15 là lời tiên tri đầu tiên về Đấng Mê-si-a, dòng dõi của người nữ.
- Có cuộc tranh chiến kéo dài giữa con cái Chúa và con cái ma quỷ.
- Đấng Christ sẽ đạp đầu Sa-tan dù bị cắn gót chân.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45