Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sáng Thế Ký – Chương 27
Bố cục bài giảng
Gia-cốp và Rê-bê-ca dùng mưu gian để đoạt phước của Y-sác; Chúa không chấp nhận sự lừa dối nên họ phải trả giá.
-
Mở đầu
- Gia-cốp, Rê-bê-ca và cả Y-sác đều thiếu tin cậy Chúa, dù Chúa đã hứa người anh sẽ phục người em.
- Cách Gia-cốp chiếm phước là gian dối, không thể biện hộ.
-
I. Y-sác định chúc phước cho Ê-sau
- Y-sác già, mắt mờ, bảo Ê-sau đi săn rồi dọn món ngon để được chúc phước.
- Ông thiên vị theo khẩu vị riêng, bỏ qua lời Chúa đã phán.
- Rê-bê-ca nghe được và bày mưu cùng Gia-cốp.
-
II. Gia-cốp mạo danh Ê-sau
- Bà dọn món ăn, cho Gia-cốp mặc áo Ê-sau và bọc da dê vào tay cổ.
- Gia-cốp nói dối còn viện danh Chúa, là sự sùng kính giả dối.
- Y-sác chúc phước về sương móc, đất màu mỡ và quyền cai trị.
-
III. Mưu gian bại lộ
- Ê-sau về, Y-sác run rẩy nhận ra mình bị lừa.
- Ê-sau khóc lóc xin được chúc phước, chỉ nhận lời chúc kém hơn.
-
IV. Hậu quả: Gia-cốp phải ra đi
- Ê-sau ôm lòng ganh ghét, định giết em.
- Rê-bê-ca đưa Gia-cốp đến nhà La-ban, em bà, nhưng không còn gặp lại con.
- Gia-cốp sẽ học bài học lớn nơi La-ban.
-
Kết luận
- Tìm phước hạnh vật chất lẫn thiêng liêng là điều tốt, nhưng không được dùng gian dối hay phương tiện bất chính.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45