Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sáng Thế Ký – Chương 19
Bố cục bài giảng
Lót sống thỏa hiệp trong Sô-đôm nên mất gia đình, ảnh hưởng và lời chứng; hãy dứt khoát lìa tội lỗi và đừng ngoái nhìn lại.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 19:1-38 II Phi-e-rơ 2:6-8Rô-ma 6:1-2Sáng-thế Ký 19:26I Giăng 2:15I Cô-rinh-tô 3:15Ga-la-ti 6:7
-
Mở đầu
- Đoạn 18 cho thấy đời sống thông công với Chúa; đoạn 19 là bức tranh khô héo của người tín hữu sống ngoài ý Chúa.
- Lót là người công bình theo Kinh Thánh, nhưng nơi ở và lối sống đã làm ông mất ảnh hưởng và lời chứng.
-
I. Hai thiên sứ đến nhà Lót
- Lót ngồi nơi cổng thành, tham gia sinh hoạt của Sô-đôm, và mời hai thiên sứ về nhà tiếp đãi.
- Lót ép mời vì ngủ ngoài đường rất nguy hiểm trong thành này.
-
II. Tội lỗi của Sô-đôm
- Người trong thành vây nhà đòi hai khách, cho thấy sự bại hoại hết mức của họ.
- Chúng ta phải dứt khoát với tội lỗi: người đã tin Chúa thì không tiếp tục sống trong tội.
- Chúa Giê-xu tiếp nhận tội nhân và làm đời sống họ đổi mới.
- Hai thiên sứ kéo Lót vào nhà và làm kẻ vây nhà bị lòa mắt.
-
III. Lời cảnh báo và cuộc thoát khỏi thành
- Thiên sứ bảo Lót đem gia đình ra khỏi thành; các chàng rể tưởng ông nói đùa.
- Lót sống ở đó không làm chứng cho ai tin Chúa, nên khi rời đi chỉ dẫn được vợ và hai con gái.
- Sứ đồ Phi-e-rơ gọi Lót là người công bình; ông được cứu vì tin Chúa, dù mất mọi thứ.
-
IV. Vợ Lót ngoái lại
- Bà ngoái lại vì lòng còn quyến luyến Sô-đôm, bạn bè và tài sản, và cũng vì không tin lời Chúa.
- Bài học: người nói mình chờ Chúa trở lại nhưng sống lòng còn vướng víu với nhà cửa, giải trí của đời này.
- Lót chỉ được cứu như qua lửa; về sau ông mất hết, chỉ còn linh hồn.
-
Kết luận
- Áp-ra-ham nhìn Sô-đôm bốc khói mà không tiếc điều gì vì không yêu thế gian.
- Có bốn cái nhìn về Sô-đôm: Lót, vợ Lót, Áp-ra-ham và Chúa; tín hữu cần nhìn thế gian như Chúa nhìn.
- Hãy chạy khỏi thành tội lỗi, kêu cầu Chúa nắm tay kéo mình ra.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45