Tìm Hiểu Kinh Thánh: Rô-ma – Chương 9 Phần 2
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời có quyền tối cao lựa chọn theo lời hứa và lòng thương xót của Ngài; con người nhỏ bé chỉ biết cúi đầu và tin nhận.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 9:6-24 Giăng 8:39-44Công-vụ các Sứ-đồ 21:19-20Khải-huyền 2:9Khải-huyền 3:9Sáng-thế Ký 25:23Ma-la-chi 1:1-3Thi-thiên 103:14Sáng-thế Ký 18:27Lu-ca 23:34
-
Mở đầu
- Tiếp theo phần đầu của Rô-ma 9 về dân Do Thái, bài này khảo sát Rô-ma 9:6-24.
- Vì sao dân Do Thái không hết lòng tiếp nhận Đấng Christ? Lỗi không ở Đức Chúa Trời.
-
I. Con cái của lời hứa (9:6-9)
- Không phải mọi người sinh ra từ Y-sơ-ra-ên đều là người Y-sơ-ra-ên thật.
- Dòng dõi theo xác thịt không bảo đảm; con cái của lời hứa như Y-sác mới được kể là dòng dõi.
- Có hàng ngàn người Do Thái đã trở lại cùng Đấng Christ, họ là người Do Thái thật.
-
II. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời (9:10-13)
- Gia-cốp và Ê-sau được chọn khi chưa sinh ra, chưa làm điều lành hay dữ, để ý định của Chúa được vững.
- Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau, như Ma-la-chi chép, xét theo lịch sử hai dân tộc.
- Dễ hiểu vì sao Chúa bỏ Ê-sau, khó hiểu vì sao Chúa chọn Gia-cốp.
-
III. Đức Chúa Trời không bất công (9:14-18)
- Con người không biết đủ mọi sự kiện để phán đoán Đấng tối cao; sự lựa chọn và ý chí tự do đều là sự thật.
- Ngài thương xót kẻ Ngài thương xót, không do ý muốn hay công việc con người.
- Pha-ra-ôn tự cứng lòng; không ai xuống địa ngục nếu không chọn con đường ấy.
-
IV. Thợ gốm và đất sét (9:19-24)
- Cái bình đất không có quyền hỏi người nắn nó; Đức Chúa Trời dựng nên con người từ bụi đất.
- Ngài nhẫn nại chịu đựng các bình đáng thạnh nộ, và tỏ sự giàu có vinh hiển cho bình thương xót.
- Ngài đã gọi cả người Do Thái lẫn dân ngoại; những người còn sót lại được cứu.
-
Kết luận
- Hãy quay về cùng Chúa trước khi quá trễ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45