Tìm Hiểu Kinh Thánh: Rô-ma – Chương 8 Phần 4
Bố cục bài giảng
Mục tiêu của Đức Chúa Trời là bảo đảm sự cứu rỗi: mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Ngài, và không gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 8:28-39 I Giăng 4:10-19Sáng-thế Ký 50:20Gióp 13:15Công-vụ các Sứ-đồ 21:13I Cô-rinh-tô 1:23-24Lu-ca 15:3-7Thi-thiên 44:22Ê-phê-sô 6:12Ga-la-ti 5:6I Phi-e-rơ 1:8
-
Mở đầu
- Thư Rô-ma có bốn đề tài lớn: người mới, tạo vật mới, thân thể mới và mục tiêu mới.
- Rô-ma 8:28 là đỉnh cao, như chiếc gối êm cho tấm lòng mệt mỏi.
-
I. Mọi sự hiệp lại làm ích (8:28)
- Chúng ta biết, vì Đức Thánh Linh làm cho điều ấy thật trong lòng, như người đã nếm mật ong thì biết vị ngọt.
- Mọi sự gồm cả vui lẫn buồn, sống lẫn chết; Đức Chúa Trời làm việc trong tất cả.
- Minh họa: Giô-sép nói với anh em mình rằng Chúa toan điều ích; Gióp vẫn nhờ cậy Chúa.
- Người yêu mến Chúa là người được gọi, nghe lời mời và đáp lại bằng cách tiếp nhận sự cứu rỗi.
-
II. Được gọi, được định sẵn, được vinh hiển (8:29-30)
- Sự định sẵn là chuyện của người được cứu, Kinh Thánh không dạy sự định sẵn cho sự hư mất.
- Đức Chúa Trời lo phần ban sự cứu rỗi, con người lo phần tiếp nhận.
- Minh họa: người chăn chiên không bỏ mất con nào trong 100 con, giáo lý ấy đem sự yên ủi.
-
III. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (8:31-34)
- Nếu Đức Chúa Trời giúp chúng ta thì không ai nghịch được.
- Ngài đã không tiếc Con mình thì sẽ ban mọi sự cần dùng; minh họa chiếc nhẫn và cái hộp.
- Đấng Christ chết, sống lại, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta.
-
IV. Không gì phân rẽ khỏi tình yêu Chúa (8:35-39)
- Hoạn nạn, bắt bớ, đói khát, nguy hiểm đều không phân rẽ được chúng ta.
- Trong mọi sự đó chúng ta thắng hơn bội phần, nhờ Đấng yêu thương chúng ta.
- Sự chết, sự sống, thiên sứ, hiện tại, tương lai đều không thể ngăn cách.
-
Kết luận
- Rô-ma 8 mở đầu bằng không có sự đoán phạt và kết thúc bằng không có sự phân rẽ.
- Sự cứu rỗi là câu chuyện của tình yêu.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45