Tìm Hiểu Kinh Thánh: Rô-ma – Chương 3 Phần 3
Bố cục bài giảng
Mọi người đều phạm tội, nhưng nhờ ân điển, ai tin Đấng Christ đều được xưng công bình nhưng không, nên không ai có gì để khoe mình.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 3:21-31 Giăng 6:28-29I Ti-mô-thê 1:15Phi-líp 3:8-9Ê-phê-sô 2:4-5Công-vụ các Sứ-đồ 4:12Hê-bơ-rơ 9:22II Cô-rinh-tô 5:18Lu-ca 18:13Giăng 6:37Hê-bơ-rơ 11:4Rô-ma 10:17Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4
-
Mở đầu
- Từ bóng đêm của tội lỗi bước ra ánh sáng của sự cứu rỗi.
- Phao-lô bắt đầu nói về sự công bình bởi đức tin (3:21-31).
-
I. Công bình bởi đức tin, cho mọi người (3:22-23)
- Sự công bình đến cho mọi người tin, không phân biệt ai.
- Ân điển Chúa với tới tận đáy vực sâu; ngoài Đấng Christ là hư mất.
- Minh họa: cần 100 điểm để vào thiên đàng, ai đạt 30, 60 hay 90 điểm cũng đều thiếu.
-
II. Xưng công bình nhưng không (3:24)
- Sự công bình ban miễn phí, nhờ ân điển và sự chuộc tội trong Chúa Giê-xu.
- Không có điều tốt nào nơi chúng ta; Đấng Christ đã trả giá bằng sự chết trên thập tự giá.
- Minh họa: Gioan Bunyan vật lộn tìm cách đứng trước mặt Đức Chúa Trời, rồi tìm được sự bình an nơi Đấng Christ.
-
III. Của lễ chuộc tội và ngôi thi ân (3:25-26)
- Chỉ Đức Chúa Trời lập chương trình cứu rỗi; không tôn giáo hay giáo hội nào cứu được ai.
- Đấng Christ là ngôi thi ân; không đổ huyết thì không có sự tha thứ.
- Các của lễ thời Cựu Ước chỉ về Đấng Christ; huyết Ngài che cả tội quá khứ lẫn hiện tại.
-
IV. Không có chỗ khoe mình (3:27-31)
- Sự khoe mình bị loại bỏ vì cứu rỗi bởi luật pháp của đức tin, không do việc làm.
- Chỉ có một Đức Chúa Trời cho người Do Thái lẫn dân ngoại.
- Đức tin làm vững bền luật pháp; Áp-ra-ham và Đa-vít đều được cứu bởi đức tin.
-
Kết luận
- Dù tốt hay xấu, ai tin cậy Chúa Giê-xu đều được cứu; lời mời đến với Ngài sớm.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45