Tìm Hiểu Kinh Thánh: Rô-ma – Chương 2-3
Bố cục bài giảng
Người Do Thái có nhiều đặc ân nhưng cũng chịu trách nhiệm nặng hơn; phép cắt bì chỉ có giá trị khi lòng thật sự thuộc về Chúa, và sự thành tín của Ngài không đổi.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 2:17-3:8 Sáng-thế Ký 17:1-13Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:16Sáng-thế Ký 12:1-3Giăng 3:16I Giăng 5:10Rô-ma 6:1-2
-
Mở đầu
- Đức Chúa Trời cũng đoán phạt những người có tôn giáo, kể cả dân Do Thái đã được ban luật pháp.
-
I. Đặc ân của người Do Thái kéo theo trách nhiệm
- Mang danh Giu-đa, nương cậy luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời, biết ý Ngài và phân biệt phải trái.
- Họ tự xưng là người dẫn đường kẻ mù, ánh sáng cho kẻ ở trong tối, thầy kẻ ngu.
- Tôn giáo có thể làm người ta kiêu ngạo; đặc ân càng lớn thì án phạt càng nặng.
-
II. Dạy người mà không dạy mình
- Phao-lô vạch ra ba tội: trộm cắp (nghịch người khác), tà dâm (nghịch chính mình), cướp của hình tượng (nghịch Đức Chúa Trời).
- Lời dạy và đời sống không đi đôi khiến danh Chúa bị nói phạm giữa dân ngoại; Cơ Đốc nhân cũng phải giữ mình.
-
III. Phép cắt bì và sự cắt bì trong lòng
- Phép cắt bì là dấu hiệu giao ước với Áp-ra-ham; vô ích nếu phạm luật pháp.
- Minh họa: chiếc nhẫn cưới chỉ có ý nghĩa khi vợ chồng chung thủy.
- Người Giu-đa thật là người có lòng được cắt bì bởi Thánh Linh; cũng vậy lễ báp-têm và tiệc thánh chỉ là dấu hiệu, không cứu người.
-
IV. Lợi thế của người Do Thái và sự thành tín của Chúa
- Lợi lớn đủ mọi đường, trước hết họ được giao phó Lời Đức Chúa Trời.
- Sự bất tín của họ không làm hư không sự thành tín của Chúa; Ngài giữ lời hứa với Áp-ra-ham.
- Diễn giả cảm tạ vì lời hứa của Chúa không tùy thuộc vào sự thành tín của mình.
-
V. Chống lại các lý luận bênh vực tội lỗi
- Nếu tội lỗi làm nổi bật sự công bình của Chúa, phải chăng Ngài không có quyền phán xét; Phao-lô bác bỏ điều ấy.
- Kẻ dèm pha vu cho Phao-lô dạy 'cứ làm điều dữ để điều lành đến'; án phạt dành cho họ là công bình.
-
Kết luận
- Không ai thoát án phạt tội, trừ khi ăn năn xin Chúa tha thứ; xin đến cùng Chúa sớm.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45