Tìm Hiểu Kinh Thánh: Rô-ma – Chương 1 Phần 2
Bố cục bài giảng
Phao-lô là người mắc nợ, sẵn lòng rao giảng và không hổ thẹn về Tin Lành, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 1:14-17 Rô-ma 1:11-13Ga-la-ti 5:22-23Ê-sai 64:6Phi-líp 3:9Ha-ba-cúc 2:4Công-vụ các Sứ-đồ 13:46Rô-ma 3:25Rô-ma 4:25
-
Mở đầu: Tâm tình của Phao-lô với Hội Thánh Rô-ma
- Phao-lô mong đến Rô-ma để giảng Lời Chúa và cùng tín hữu khích lệ nhau bởi đức tin chung.
- Người hầu việc Chúa không còn thích giảng Lời Chúa thì mất đi cốt lõi của chức vụ.
- Ông muốn thấy trái của Thánh Linh nơi các tín hữu.
-
I. Tôi là người mắc nợ
- Phao-lô mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn dân man rợ, người thông thái lẫn người ngu dốt, vì ân điển ông đã nhận.
- Chừng nào mọi người chưa nghe Tin Lành thì món nợ ấy chưa trả xong.
- Minh họa: tấm bảng quảng cáo Coca-Cola khắp nơi, Tin Lành cũng cần được phổ biến như vậy.
-
II. Tôi sẵn lòng rao giảng
- Phao-lô không chỉ sẵn sàng mà còn sốt sắng giảng Tin Lành.
- Bàn chân người rao truyền Tin Lành thật tốt đẹp; cả người rao lẫn người nhận đều được vui mừng.
-
III. Tôi không hổ thẹn về Tin Lành
- Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Hy Lạp.
- Sự cứu rỗi gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai: đã được cứu, đang được cứu, sẽ được cứu.
- Tin Lành dành cho mọi người, không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo; mỗi người phải tự tin nhận.
-
IV. Sự công bình bởi đức tin
- Sự công bình ấy đến từ Đức Chúa Trời, không phải công bình của con người; việc lành của người như áo dơ.
- Không thể mua, đổi hay làm việc để có được; chỉ nhận lãnh bởi đức tin.
- Người công bình sẽ sống bởi đức tin: được cứu, sống và đến thiên đàng đều bởi đức tin nơi huyết Đấng Christ.
-
Kết luận
- Phần giới thiệu thư Rô-ma khép lại; phần kế tiếp nói về tội lỗi của nhân loại.
- Kêu gọi anh em đồng công đem Tin Lành cứu rỗi đến người xung quanh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45