Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phục Truyền Luật Lệ Ký – Chương 9-10
Bố cục bài giảng
Dù dân sự cứng cổ thờ bò vàng, Chúa vẫn thương xót nhờ lời cầu thay của Môi-se; Ngài ghét tội lỗi nhưng cứu bằng ân điển.
Kinh Thánh: 📖 Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:7-10:22 Xuất Ê-díp-tô Ký 32Xuất Ê-díp-tô Ký 33:12-17Thi-thiên 106:19Thi-thiên 139:23-24II Cô-rinh-tô 13:5Rô-ma 9:15Rô-ma 12:1-2
-
I. Con bò vàng tại Hô-rếp (9:7-18)
- Môi-se nhắc dân sự từ khi ra khỏi Ai Cập họ luôn phản nghịch Chúa, đặc biệt khi làm bò vàng.
- Môi-se ở trên núi nhận luật pháp thì dân sự dưới núi làm hình tượng; Chúa gọi họ là dân cứng cổ.
- Chúa cho Môi-se thấy tội lỗi của người tin; mỗi người cần tự xét mình xem có đức tin thật không.
-
II. Chúa ghét tội lỗi và giàu lòng thương xót (9:19-21)
- Môi-se biết đường lối Chúa: Ngài ghét tội lỗi và sẽ xử tội, nhưng cũng giàu lòng thương xót.
- Chúa nhận lời cầu xin không vì Môi-se tốt mà vì Ngài là Đấng thương xót.
-
III. Lời cầu thay của Môi-se (9:22-29)
- Từ Ta-bê-ra đến Ca-đe Ba-nê-a, dân sự thường phản nghịch Chúa.
- Môi-se cầu xin Chúa nhớ các tổ phụ và danh Ngài trước các nước; lời cầu nguyện ấy thay đổi bàn tay Chúa.
-
IV. Bảng đá mới, người Lê-vi và lòng kính sợ Chúa (10:1-22)
- Chúa ban lại hai bảng đá và hòm giao ước được đóng để cất giữ.
- Người Lê-vi không có phần đất, Chúa là cơ nghiệp của họ; hội thánh ngày nay là vương quốc các thầy tế lễ, được ban phước thuộc linh.
- Chúa luôn cứu bởi ân điển; hãy cắt bì lòng mình, yêu thương khách lạ, kính sợ và phục vụ Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45