Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phục Truyền Luật Lệ Ký – Chương 8-9
Bố cục bài giảng
Nhớ lại sự dẫn dắt của Chúa sẽ khích lệ sự vâng lời; Lời Chúa là bánh thiêng liêng, và Chúa cứu chúng ta bởi ân điển chứ không vì sự công bình của mình.
-
I. Nhớ lại để vâng lời (8:1-9)
- Thế hệ mới sắp vào đất hứa được dặn nhớ lại bốn mươi năm Chúa dẫn dắt, thử thách và hạ họ xuống để bày tỏ điều trong lòng.
- Thử thách cho thấy ai thật sự thuộc về Chúa; nhìn lại quá khứ cho chúng ta sự bảo đảm về tương lai.
- Người ta sống không chỉ nhờ bánh, mà nhờ mọi lời từ miệng Chúa; Chúa Jêsus cũng dùng câu này khi bị cám dỗ.
- Áo không mòn, chân không phù trong bốn mươi năm; bánh ma-na là hình ảnh Lời Chúa cung ứng mọi nhu cầu.
-
II. Phước thể chất và phước thuộc linh; chớ quên Chúa (8:5-20)
- Chúa hứa dân Y-sơ-ra-ên được thịnh vượng trong đất hứa; Tân Ước hứa cho hội thánh các phước thiêng liêng trên trời.
- Hy vọng của hội thánh là Chúa đến đem chúng ta đi, không phải thịnh vượng trong thế gian; chớ trộn lẫn hai lời hứa.
- Khi no đủ, đừng tự cao rằng nhờ sức mình; chính Chúa ban sức lực làm ra của cải.
- Quên Chúa mà theo thần khác thì sẽ bị diệt, và dân có nhiều sự sáng hơn càng chịu trách nhiệm hơn.
-
III. Chúa cứu vì ân điển, không vì sự công bình của dân (9:1-6)
- Các dân trong đất hứa lớn mạnh hơn, nhưng Chúa đi trước như đám lửa hừng; ai ở với Chúa thuộc về đa số.
- Dân Y-sơ-ra-ên chiếm đất vì sự gian ác của các dân kia và vì lời hứa với tổ phụ, không phải vì họ công bình.
- Chúng ta cũng được cứu bởi ân điển trong Đấng Christ, không vì điều tốt nào nơi mình.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45