Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phục Truyền Luật Lệ Ký – Chương 31-34
Bố cục bài giảng
Trước khi qua đời, Môi-se giao quyền cho Giô-suê, cảnh báo dân sự về sự bội đạo và dạy họ bài ca ngợi khen Đức Chúa Trời là Vầng Đá.
Kinh Thánh: 📖 Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:1-32:6 Ê-sai 6:1Ê-sai 1:1-2Thi-thiên 72:6I Phi-e-rơ 2:6Lu-ca 18:8Giăng 14:6
-
Mở đầu
- Đây là phần cuối sách Phục-truyền, những lời khuyên sau cùng của Môi-se, một trăm hai mươi tuổi, trước khi dân sự vào đất hứa.
-
I. Môi-se trao quyền cho Giô-suê (31:1-13)
- Chính Chúa chọn Giô-suê, không phải Môi-se; không ai là quan trọng không thể thay thế trong chương trình của Chúa.
- Môi-se khích lệ dân sự và Giô-suê: hãy vững lòng, vì Chúa đi trước và không lìa bỏ.
- Minh họa: Ê-sai thấy Chúa vẫn ngự trên ngôi khi vua Ô-xia qua đời.
- Lời Chúa phải được đọc cho cả dân nghe; Môi-se là người chép luật pháp.
-
II. Chúa báo trước sự bội đạo (31:14-30)
- Chúa biết dân sự sẽ xa lìa Ngài khi no đủ nơi đất hứa; hội thánh ngày nay cũng có nguy cơ bội đạo.
- Bài ca được dạy cho dân để làm chứng; thánh nhạc phải có sứ điệp đưa người nghe đến gần Chúa Jêsus.
- Sách luật được đặt cạnh hòm giao ước để làm chứng nghịch cùng dân cứng cổ.
-
III. Bài ca của Môi-se (32:1-6)
- Môi-se kêu trời và đất làm chứng; Lời Chúa thấm vào đời sống như mưa móc.
- Chúa là Vầng Đá, công việc Ngài trọn vẹn và đường lối Ngài công bình; trong Tân Ước Chúa Jêsus là hòn đá góc nhà.
- Dân Chúa phản nghịch Cha mình; người ta chỉ trở nên con cái Đức Chúa Trời khi tin nhận Chúa Jêsus.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45