Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phi-líp – Chương 1 Phần 2
Bố cục bài giảng
Phao-lô cầu xin tình yêu thương có hiểu biết và đời sống thanh khiết; cảnh tù đày của ông lại làm tin lành lan rộng hơn.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 1:7-14 I Sa-mu-ên 25:29Giăng 8:44Ma-thi-ơ 23:33Ga-la-ti 5:22-23Công-vụ các Sứ-đồ 28:16Công-vụ các Sứ-đồ 9:15
-
Mở đầu
- Phao-lô nhớ đến các tín hữu Phi-líp vì họ luôn ở trong lòng ông và cùng ông thông công trong ân điển.
-
I. Tình yêu thương có hiểu biết (câu 8-9)
- Phao-lô yêu mến hội thánh Phi-líp bằng tấm lòng chân thành trong Đấng Christ.
- Tình yêu cần đi kèm sự thông biết và suy hiểu để phân biệt người thật lòng với kẻ lường gạt.
- Minh họa: một mục sư giúp người xin tiền, về sau mới biết đó là kẻ giả bộ tin Chúa.
-
II. Thử nghiệm điều tốt lành hơn, trong sạch không chỗ trách (câu 10-11)
- Khi gặp nhiều hướng đi, Chúa muốn ta dùng sự phán đoán và tìm biết ý Ngài.
- Trong sạch là thành thật, không giả dối.
- Minh họa: đồ cổ nứt được trám sáp để lừa người mua.
- Người giảng Lời Chúa khó tránh bị trách móc, nên cần được cầu nguyện.
- Trái công bình là bông trái của Đức Thánh Linh, đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
-
III. Cảnh tù đày làm tin lành tấn tới (câu 12-14)
- Phao-lô bị giam nhưng được dịp làm chứng cho lính canh và người trong hoàng cung.
- Nhiều anh em được khích lệ, mạnh dạn rao giảng Lời Chúa.
- Nhờ cảnh tù, chúng ta có được các thư Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se và Phi-lê-môn.
-
Kết luận
- Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, tín hữu vẫn hết lòng thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45