Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phi-lê-môn – Chương 1 Phần 2
Bố cục bài giảng
Thư Phi-lê-môn cho thấy tình yêu và ân điển của Cơ Đốc nhân: Phao-lô nài xin Phi-lê-môn nhận Ô-nê-sim như anh em, cũng như Đấng Christ nhận tội nhân.
-
Mở đầu
- Tiếp tục khảo sát thư Phi-lê-môn, lá thư ngắn Phao-lô gửi cho Phi-lê-môn và gia đình ông.
-
I. Lời chào thăm (câu 1-3)
- Phao-lô tự xưng là kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ, vì mọi việc xảy đến đều nằm trong ý Ngài.
- Hội thánh nhóm tại nhà Phi-lê-môn; hội thánh trước hết là con cái Chúa, rồi mới đến cơ sở vật chất.
- Phao-lô cầu chúc ân điển và bình an.
-
II. Tiếng tốt của Phi-lê-môn (câu 4-7)
- Phao-lô cầu nguyện cho Phi-lê-môn, người có đức tin nơi Chúa và lòng yêu thương các thánh đồ.
- Đời sống ông là chứng cớ tốt, đem vui mừng và yên ủi cho nhiều người.
-
III. Lời nài xin cho Ô-nê-sim (câu 8-18)
- Phao-lô nài xin trên ba nền tảng: tình yêu thương, tuổi già và cảnh tù đày.
- Ô-nê-sim, nghĩa là lợi ích, từ nô lệ vô dụng nay trở nên anh em yêu dấu trong Chúa.
- Minh họa: Phao-lô xin ghi nợ của Ô-nê-sim vào tài khoản mình, như Đấng Christ gánh nợ tội thay chúng ta.
-
IV. Lời yêu cầu và chào kết (câu 19-25)
- Phao-lô xin Phi-lê-môn tha thứ và tiếp nhận Ô-nê-sim, tin ông sẽ làm nhiều hơn điều được xin.
- Tín hữu được kêu gọi rộng lượng, đi thêm một dặm như Chúa dạy.
- Phao-lô hy vọng được thả, xin chuẩn bị chỗ ở, rồi gửi lời thăm các bạn đồng công.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45