Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phi-lê-môn – Chương 1 Phần 1
Bố cục bài giảng
Thư Phi-lê-môn là bức thư riêng của Phao-lô, tỏ tình yêu của Đấng Christ chịu thế chỗ cho tội nhân và tình anh em giữa chủ với tôi tớ.
-
Mở đầu: Một bức thư riêng tư
- Thư này chỉ có một đoạn, dễ bị bỏ qua giữa Tít và Hê-bơ-rơ.
- Đức Chúa Trời dùng thư tín để bày tỏ cách riêng tư; Đức Thánh Linh vẫn đặt thư gửi cho một người bạn này vào Kinh Thánh.
-
I. Câu chuyện phía sau bức thư
- Phi-lê-môn là người giàu ở Cô-lô-se, tin Chúa khi nghe Phao-lô giảng ở Ê-phê-sô.
- Ô-nê-sim, nô lệ của ông, trốn chủ đến La Mã; nghe Phao-lô giảng, tin Chúa và trở thành người mới.
- Muốn sửa sai, Ô-nê-sim thú nhận; Phao-lô bảo anh trở về chủ cũ với một bức thư.
-
II. Sự tự do thật
- Nhiều người tưởng mình tự do nhưng thật ra làm nô lệ cho thuốc lá, rượu, tiền bạc, tội lỗi.
- Chỉ Chúa Jêsus mới giải phóng con người; Ngài ban sự tự do hơn cả chế độ nô lệ ngày trước.
-
III. Bố cục và mục tiêu của thư
- Sáu phần: lời chào (câu 1-3), tiếng tốt của Phi-lê-môn (4-7), lời xin ơn cho Ô-nê-sim (8-16), thay thế (17), nhận tội về mình (18), lời yêu cầu cá nhân (19-25).
- Thư tỏ tình yêu của Đấng Christ: Ngài chịu thế chỗ để chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời.
- Chủ và tôi tớ trở thành anh em trong Đấng Christ.
-
IV. Lời chào thăm (câu 1-3)
- Phao-lô tự xưng là kẻ tù của Đức Chúa Jêsus Christ, vì ông ở tù theo ý Ngài.
- Gửi cho Phi-lê-môn, vợ, người cùng chiến trận và Hội Thánh nhóm trong nhà.
- Hội Thánh đầu tiên nhóm trong nhà riêng; nhà thờ chỉ là phương tiện, điều quan trọng là xây dựng đức tin con cái Chúa.
- Cầu chúc ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus Christ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45