Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ô-sê – Phần Giới Thiệu Phần 2
Bố cục bài giảng
Tội lỗi lớn nhất là chống nghịch lại tình yêu của Đức Chúa Trời; dù vậy tình yêu Ngài vẫn bền bỉ tìm kiếm dân Ngài và sẽ chiến thắng.
Kinh Thánh: 📖 Ô-sê 1:2-9 Ô-sê 4:17Ô-sê 11:8Ô-sê 14:8Giăng 1:12II Cô-rinh-tô 11:2Khải-huyền 2:2-4Khải-huyền 17Giăng 21
-
Mở đầu: Gia đình của Ô-sê
- Nhắc lại bối cảnh: Ô-sê và Gô-me yêu nhau, rồi Gô-me trở thành kỳ nữ.
- Chúa bảo Ô-sê đi cưới nàng dù trái với luật phạt; ông vâng lời, cả thị trấn bàn tán.
-
I. Tên ba người con và việc chuộc Gô-me
- Gít-rê-ên: Chúa sẽ làm tản lạc và báo thù; Lô-ru-ha-ma: không được thương xót; Lô-am-mi: không phải dân ta.
- Không phải ai cũng là con Đức Chúa Trời; người ta trở nên con Chúa nhờ tin danh Ngài (Giăng 1:12).
- Gô-me bỏ đi, Ô-sê vẫn tìm và mua chuộc nàng về, như Đấng Christ chuộc chúng ta.
-
II. Tội lỗi lớn nhất trong thế gian
- Ô-sê đau đớn công bố lời Chúa vì ông hiểu lòng Chúa; Y-sơ-ra-ên được Chúa cứu mà lại thờ bò vàng.
- Không tin, khước từ ánh sáng đều là tội, nhưng tội nặng nhất là chống nghịch tình yêu của Đức Chúa Trời.
- Chúa không bỏ họ: Ô-sê 4:17, 11:8 và 14:8 cho thấy tình yêu sẽ thắng, dân sẽ quay về.
-
III. Áp dụng cho Hội Thánh
- Hội Thánh là cô dâu của Đấng Christ; sự tà dâm thuộc linh là bỏ tình yêu ban đầu (Khải-huyền 2).
- Hội Thánh hâm hẩm làm Chúa đau lòng.
- Minh họa: Mục sư Spurgeon dừng giữa đường để cầu nguyện vì có đám mây giữa ông và Chúa; Chúa hỏi Phi-e-rơ: Con yêu Ta chăng?
-
Kết luận: Bố cục sách Ô-sê
- Sách có 14 đoạn: đoạn 1-3 nói về gia đình Ô-sê; đoạn 4-14 là lời tiên tri.
- Y-sơ-ra-ên bội đạo, bị đoán phạt hiện tại, rồi sẽ quay về và được cứu trong tương lai.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45