Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ô-sê – Chương 8
Bố cục bài giảng
Y-sơ-ra-ên gieo gió gặt bão vì thờ bò vàng, cậy A-si-ri và quên lời Chúa; sự giàu có giả tạo che mắt họ khỏi cơn lưu đày sắp đến.
Kinh Thánh: 📖 Ô-sê 8:6-9:17 Hê-bơ-rơ 4:16
-
Mở đầu
- Phần đầu Ô-sê 8 nói Y-sơ-ra-ên hướng về bò vàng và bàn thờ tội lỗi, nên Chúa đoán phạt.
-
I. Gieo gió gặt bão (8:6-14)
- Bò con Sa-ma-ri do thợ làm ra, không phải Đức Chúa Trời, và bị đập nát.
- Họ gieo gió gặt bão lốc; Y-sơ-ra-ên bị nuốt, tản lạc giữa các dân, và mười chi phái không còn phân biệt được.
- Họ đi cậy A-si-ri như lừa rừng, mua chuộc không được.
- Họ thêm nhiều bàn thờ phạm tội, coi luật pháp Chúa như xa lạ, dâng lễ nhưng lòng không thật.
- Họ quên Đấng Tạo Hóa, dựng cung đền riêng thay đền thờ Giê-ru-sa-lem.
-
II. Giàu có giả dối và sự lưu đày (9:1-9)
- Họ ưa tiền công trên sân đạp lúa; kinh tế tăng nhưng thiếu thuộc linh nên vui mừng giảm đi.
- Chúa nói họ không còn ở trong đất Ngài, sẽ ăn đồ ô uế và bị chôn ở Ai Cập.
- Minh họa: một người đã thử mọi điều trên đời mà vẫn chán ngán; niềm vui thật có nơi Chúa Jêsus.
- Vì thiếu hiểu biết lời Chúa, lãnh đạo và dân đều trượt khỏi đường thuộc linh.
-
III. Vinh hiển tan biến (9:10-17)
- Chúa từng thấy Y-sơ-ra-ên như trái nho trong đồng vắng, nhưng họ vào Ba-anh Bê-ô và đáng gớm ghét.
- Vinh hiển Ép-ra-im bay đi như chim; con cái bị cất; Chúa nói sẽ không yêu họ nữa vì việc ác.
- Chúa bỏ họ, họ lang thang giữa các nước.
-
Kết luận
- Ai đi trái đường lối Chúa sẽ gặp sự đoán phạt nặng nề; đó là bài học cho chúng ta.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45