Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ô-sê – Chương 4 Phần 2
Bố cục bài giảng
Thầy tế lễ lẫn dân đều sa ngã trong thờ hình tượng và tà dâm; Y-sơ-ra-ên bội nghịch như bò cái tơ bất trị, nên Chúa để mặc họ.
Kinh Thánh: 📖 Ô-sê 4:6-19 II Các Vua 17:7-12
-
Mở đầu: Nhắc lại Ô-sê 4:6-8
- Dân bị diệt vì thiếu sự thông biết; lìa xa lời Chúa thì gặp thất bại dù học nhiều khóa học thành công.
- Chúa đổi vinh hiển của họ ra sỉ nhục; người ta còn khoe khoang tội lỗi mình.
-
I. Thầy tế lễ và dân cùng sa ngã (4:9-11)
- Dân thể nào thì thầy tế lễ thể ấy; người hầu việc Chúa phải giữ gìn cương vị của mình.
- Họ ăn mà không no, hành dâm mà không sinh sản; tình dục chỉ đem thỏa lòng trong hôn nhân.
- Tà dâm và rượu thường đi chung, làm mất trí khôn.
-
II. Thờ hình tượng là tà dâm thuộc linh (4:12-14)
- Dân cầu hỏi tượng gỗ, thờ trên đồi, dưới bóng cây; ngày nay là thầy bói, đồng bóng và thần tiền bạc.
- Cha mẹ lo chạy theo của cải mà bỏ bê con cái.
- Chúa phạt vì họ quay khỏi Đức Chúa Trời hằng sống, không chỉ vì tội riêng lẻ.
- Minh họa: người bạn sợ xuống địa ngục vì tội mình, nhưng thật ra vì từ chối Đấng Christ.
-
III. Bội nghịch như bò cái tơ (4:15-19)
- Chúa giữ Giu-đa, cảnh báo đừng theo bò vàng của miền Bắc.
- Minh họa: con bò bướng bỉnh chống chân trước, không chịu để chủ dẫn đi.
- Ép-ra-im mê tượng thần, Chúa nói hãy để mặc nó; khi cứ cố chấp, sẽ có ngày Chúa thôi nói.
-
Kết luận
- Đừng nói cả xóm cùng phạm thì mình cũng phạm; ai gieo gì gặt nấy, hãy ăn năn và từ bỏ đường tội lỗi.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45