Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ô-sê – Chương 2
Bố cục bài giảng
Dù Y-sơ-ra-ên bất trung như người vợ bội bạc, Chúa vẫn thành tín: Ngài sẽ sửa phạt, rồi dẫn dụ, phục hồi và cưới họ làm vợ đời đời.
-
Mở đầu: Năm lời tiên tri về Y-sơ-ra-ên
- Dân số gia tăng, trở về với Chúa, hai vương quốc hiệp một, có một quan trưởng là Đấng Mê-si, và được gọi là Am-mi, Ru-ha-ma.
- Chúa không bỏ Y-sơ-ra-ên; không thể lấy hết ý nghĩa dân tộc của Cựu Ước.
-
I. Lời kiện cáo người mẹ bất trung (2:2-13)
- Tội lớn nhất là không trung tín với Đấng đã cứu chuộc và yêu thương mình.
- Dân đi theo tình nhân là thần tượng, quên rằng chính Chúa ban bánh, nước, lông chiên, dầu; vô ơn là tội nặng.
- Chúa lấy gai rào đường; khi tình nhân bỏ rơi, nàng nhớ đến chồng đầu tiên.
- Chúa sẽ lấy lại lúa, rượu mới và đoán phạt vì nàng quên Ngài.
-
II. Chúa dẫn dụ và phục hồi (2:14-17)
- Chúa dẫn nàng vào đồng vắng, nói lời ngọt ngào; trũng A-cô thành cửa hy vọng.
- Minh họa: trận A-hi thất bại vì tội của A-can; phải xử lý tội trước khi được thắng.
- Lời hứa chưa ứng nghiệm trọn: nàng sẽ gọi Chúa là Chồng tôi, không gọi là chủ nữa, và bỏ tên Ba-anh.
-
III. Giao ước và hôn ước đời đời (2:18-23)
- Chúa lập giao ước với muôn vật; thời ngàn năm sư tử và chiên ở hòa thuận.
- Chúa cưới họ trong công bình, nhân từ, thương xót và thành tín; họ sẽ biết Đức Giê-hô-va.
- Trời đất đáp lời nhau; Gít-rê-ên được gieo, Lô-ru-ha-ma được thương xót, Lô-am-mi thành dân Chúa.
-
Kết luận
- Lời hứa này thuộc về thời ngàn năm; người Do Thái trở về xứ nhưng chưa trở về cùng Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45