Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ô-sê – Chương 13-14
Bố cục bài giảng
Y-sơ-ra-ên chịu phán xét vì cố chấp thờ hình tượng, nhưng Chúa kêu gọi họ ăn năn và hứa chữa lành, yêu thương họ cách nhưng không.
-
Mở đầu
- Ô-sê 13 nói về sự phán xét hiện tại; Ô-sê 14 nói về sự cứu rỗi trong tương lai của Y-sơ-ra-ên.
-
I. Sự phán xét vì thờ hình tượng (Ô-sê 13)
- Ép-ra-im từng được tôn cao, nhưng vì thờ Ba-anh mà chết; hôn bò con vàng không phải là thờ phượng.
- Minh họa: một người quỳ hôn mộ Chúa; Chúa phục sinh đang ở trên trời, ta thờ phượng Ngài bằng cả đời sống.
- Chỉ có Chúa là Đấng Cứu Thế duy nhất; họ no nê rồi kiêu ngạo mà quên Ngài.
- Chúa như sư tử, beo, gấu; tội lỗi là do chính họ, đừng đổ lỗi cho Chúa.
- Vua của họ bị cất đi; Sa-ma-ri trở nên hoang tàn vì loạn nghịch.
-
II. Lời kêu gọi ăn năn và hứa chữa lành (Ô-sê 14)
- Hãy trở lại cùng Chúa, dâng lời ngợi khen thay bò đực, từ bỏ A-si-ri, ngựa chiến và thần tượng do tay mình làm.
- Chúa hứa chữa lành sự bội nghịch, yêu thương họ cách nhưng không và làm họ nở hoa như bông huệ.
- Đường lối Chúa là ngay thẳng; người công bình bước đi trong đó, kẻ phạm phép vấp ngã.
-
III. Tình yêu Chúa sẽ thắng
- Sẽ có ngày Y-sơ-ra-ên bỏ hình tượng; nhiều người được cứu nhất trong thời kỳ đại nạn và ngàn năm.
- Chúa sửa phạt nhưng không cắt đứt tình yêu.
-
Kết luận
- Chúa dùng gia đình Ô-sê để tỏ lòng Ngài; xin anh em đến nhận tình yêu Ngài dù mình không xứng đáng.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45