Tìm Hiểu Kinh Thánh: Nê-hê-mi – Chương 8
Bố cục bài giảng
Khi lời Chúa được đọc rõ ràng và giải nghĩa cho dân sự hiểu, sự phục hưng và niềm vui của Chúa bắt đầu.
Kinh Thánh: 📖 Nê-hê-mi 8:1-18 Khải-huyền 2:11Ê-phê-sô 1:4Phi-líp 4:4Phi-líp 4:13I Giăng 1:4Lê-vi Ký 23:41-43Giô-suê 1:7-8
-
Mở đầu
- Nê-hê-mi đã chuẩn bị thành: người canh giữ, người ca hát, người Lê-vi.
- Ông tổ chức giờ đọc Kinh Thánh cho cả hội chúng, dẫn đến sự phục hưng.
-
I. Đọc lời Chúa rõ ràng và giải nghĩa
- Dân sự nhóm lại như một người trước cửa nước, xin E-xơ-ra đem sách luật pháp ra đọc.
- Họ đứng nghe từ sáng đến trưa với lòng tôn kính; sau bảy mươi năm lưu đày họ khao khát lời Chúa.
- Minh họa: hai bà cụ nói mục sư giảng dài; dài hay ngắn tùy lòng ham thích lời Chúa.
- Người Lê-vi đọc rõ ràng rồi giải nghĩa từng đoạn để dân hiểu; nên giảng giải từng đoạn từng câu.
-
II. Niềm vui của Chúa là sức mạnh
- Dân khóc vì bị cáo trách tội, nhưng Nê-hê-mi bảo họ ăn mừng và chia phần cho người thiếu thốn.
- Sự vui mừng của Đức Giê-hô-va là sức lực; thờ phượng đúng sẽ đem lại niềm vui.
- Minh họa: người mục sư nhìn gương mặt tín hữu khi ra về sau giờ thờ phượng.
- Minh họa: một thính giả kể gia đình được hòa thuận nhờ nghe lời Chúa.
-
III. Lễ Lều Tạm
- Hôm sau, các trưởng tộc nhóm lại bên E-xơ-ra để được dạy thêm.
- Dân cất lều và giữ lễ bảy ngày theo luật Lê-vi Ký, nhớ ơn Chúa gìn giữ khi ra khỏi Ai Cập.
- Hãy dành thì giờ nhớ lại ơn lành Chúa ban và cảm tạ Ngài.
-
Kết luận
- Mỗi tín hữu nên đọc, suy gẫm Kinh Thánh thường xuyên và làm theo lời Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45